Cộng đồng mạng

Cô giáo dạy toán làm thơ tặng bé Trúc Hân với lời nhắn đầy nước mắt

Khi nhìn thấy hình ảnh đáng thương của bé Hân, chị Mai đã bật khóc. Ngay sau đó, chị đã sáng tác 1 bài thơ với lời nhắn gửi mong bé sẽ mạnh mẽ để vượt qua tất cả.

Ngay sau khi đăng tải bài thơ với tựa đề “Gửi Trúc Hân” để tặng cho bé Dương Nguyễn Trúc Hân (6 tuổi), trú thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, một trong 17 nạn nhân không may gặp phải tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam lên trang cá nhân của mình, chị Hoàng Thị Hương Mai (25 tuổi), quê ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình hiện đang là giáo viên dạy môn toán tại Huế, đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người với hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ.

Nội dung bài thơ "Gửi Trúc Hân" (ảnh chụp màn hình).

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Hương Mai cho biết, cách đây 1-2 ngày, sau giờ làm việc, chị tình cờ vào Facebook, thấy một người ở Quảng Trị đăng hình bé Trúc Hân, chị thấy xót xa, không cầm được nước mắt và đã viết bài thơ “Gửi Trúc Hân” để gửi tặng bé.

Theo chị Mai, lời bài thơ với mong muốn bé Hân sẽ nhanh chóng bình phục, mạnh mẽ vượt qua tất cả để sống tiếp. Ngoài ra, bài thơ còn là lời nói hộ tiếng lòng của người mẹ đã khuất, đồng thời chị còn muốn mang hình ảnh của một cô bé kiên cường đến với mọi người, mong mọi người sẽ luôn nhớ đến và yêu thương bé Trúc Hân nhiều hơn.

“Tôi mong tất cả những người đã khuất sớm được siêu thoát. Những người ở lại sẽ nguôi ngoai bớt nỗi đau. Tôi cũng mong tất cả mọi người trong nước hãy dành những ngày này để đồng cảm chia sẻ đối với những nạn nhân xấu số, họ đều là những gia đình nghèo của Hải Lăng, Quảng Trị, có gia đình cả bố lẫn mẹ đều mất để lại bốn đứa con thơ, nỗi đau này quá lớn, cầu mong tất cả luôn bình yên”, chị Mai rưng rưng nói.

Được sự đồng ý của tác giả, chúng tôi xin đăng tải bài thơ "Gửi Trúc Hân" gửi đến quý độc giả:

Gửi Trúc Hân!

Trúc Hân à! ngày mai con tỉnh dậy
Mạnh mẽ lên mà sống với tháng ngày
Mẹ bạc mệnh bên con ngắn ngủi
Bàn tay này không thể nắm tay con.

Tử thần gọi mười ba người cùng lúc
Mẹ yếu mềm không chống lại được đâu
Dù yêu con da diết đến bạc đầu
Mà hữu hạn đời người sao có thể.

Trúc Hân à vì sao lại thế
Ai sẽ chải đầu, buộc tóc cho con?
Ai sẽ ru con: Ngủ một giấc tròn?
Ai thay mẹ chăm con khi đau ốm...?

Rồi cả những ngày con dần lớn
Có những điều không thể nói cùng ai
Phải giấu nỗi đau trong trang sách miệt mài
Đi học về: Con phải tự nấu cơm, vào bếp...

Con gái ơi! Rằng con có biết
Tên của con là mạnh mẽ, kiên cường
Dù phải trải qua trăm gió ngàn sương
Vẫn đứng vững như đời cây Trúc.

Hân là nỗi vui mừng thiêng liêng nhất
Khi ba mẹ có con cất tiếng khóc chào đời
Mẹ xin con trong một kiếp làm người
Chỉ khóc bấy nhiêu thôi. Đừng khóc nữa!

Hiện tình trạng sức khỏe của bé Trúc Hân đã qua cơn nguy kịch (ảnh N.T).

Nhà thơ Võ Quê, nguyên Chủ tịch hội VHNT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, tác giả sáng tác bài thơ đã rất đau lòng trước thảm cảnh bi thương này nên đã hoá thân mình vào vai người mẹ bất hạnh.

"Tình mẹ bao la bất tận, cho nên dù không còn trên trần thế tình mẫu tử vẫn sống động với con mình, tác gịả đã có một tứ thơ hay vừa mang tính thời sự, vừa đồng cảm với phận người bất hạnh", ông Quê chia sẻ.

Được biết, hiện tại tình trạng sức khỏe của bé Trúc Hân đã qua cơn nguy kịch và đang được các y bác sĩ tại bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục theo dõi điều trị.

Như tin đã đưa, vào lúc 2h15 ngày 30/7, tại Km 950+ 800 trên tuyến QL1A đoạn qua thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, xe ô tô khách 16 chỗ BKS: 75B - 000.52 trên xe chở 17 người, đi chuyển theo hướng Đà Nẵng đi các tỉnh phía Nam đã va chạm với xe container BKS: 51D - 411.21 kéo theo rơ-moóc BKS: 51R - 215.75. Hậu quả làm 13 người chết (10 người chết tại hiện trường, 2 người chết trên đường đi cấp cứu và 1 người trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện) và 4 người bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện Điện Bàn và bệnh viện Đa khoa TP.Đà Nẵng.

Hiện, nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Công Định

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP