Giáo dục

Cô giáo cắm bản làm 'Vườn cổ tích' bằng lốp cao su cho trẻ mầm non

Trước những thiếu thốn và thiệt thòi của học trò, cô giáo phụ trách tại điểm trường mầm non bản Huồi Cọ, xã Hữu Khuông (Tương Dương) đã gom hàng chục chiếc lốp xe làm Vườn cổ tích.

Điểm trường mần non bản Huồi Cọ, xã Hữu Khuông (Tương Dương) thuộc vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, cách trung tâm huyện khoảng 60 km. Học sinh là con em của đồng bào dân tộc Khơ mú. Điểm trường này vừa được đầu tư xây dựng hệ thống phòng học và tường rào từ đầu năm học nhưng còn thiếu các loại đồ chơi cho trẻ. Để các em nhỏ ở Huồi Cọ đỡ phần thiếu thốn và thiệt thòi, cô giáo Nguyễn Thị Trang - giáo viên phụ trách điểm trường đã cất công gom hàng chục chiếc lốp xe ô tô và xe máy về làm "Vườn cổ tích". Ảnh: Công Khang

Để có được những chiếc lốp xe, cô giáo Nguyễn Thị Trang phải tận dụng những ngày nghỉ, ra Thị trấn Hòa Bình (Tương Dương) để xin tại các điểm sửa chữa xe, rồi gom lại và chở về bản. Rồi tiếp tục xin Ban quản lý bản hỗ trợ xi măng, Đoàn thanh niên hỗ trợ sơn, vận động phụ huynh đóng góp gỗ và ngày công để cùng làm "Vườn cổ tích" cho con trẻ có chỗ vui chơi. Ảnh: Công Khang

Những chiếc lốp được sơn nhiều màu sắc và liên kết với nhau bằng giá gỗ khá vững vàng khiến các em nhỏ rất thích thú trong việc leo trèo, cùng chơi đùa để tăng cường sự vận động. Ảnh: Công Khang

Niềm vui của các em nhỏ dân tộc Khơ mú ở Huồi Cọ khi được vui chơi giữa "Vườn cổ tích" với những chiếc lốp xe được sơn màu sặc sỡ. Ảnh: Công Khang

Những chiếc xà gỗ được sơn màu, tuy đơn sơ nhưng vẫn hấp dẫn các em nhỏ nơi bản làng vùng cao. Ảnh: Công Khang

Những bông hoa nhựa do cô giáo Nguyễn Thị Trang chế tạo được cắm xen giữa bồn hoa mới trồng cũng là một điểm thu hút các em nhỏ giữa "Vườn cổ tích". Ảnh: Công Khang

Tác giả: Công Khang

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP