Du lịch

Chùm ảnh: Cúc hoạ mi dịu dàng chở đông về trên phố

Những ngày này tiết Hà Nội chuyển sang se lạnh, cái lạnh đầu mùa sẽ len lỏi các phố phường đến hết tháng. Và cũng thời điểm này, trên đường phố Thủ đô đã thấy thấp thoáng bóng cúc hoạ mi theo chân những vòng xe rong ruổi khắp phố phường.

Người Hà Nội vẫn luôn chờ đợi mùa cúc hoạ mi vào mỗi độ thu sắp qua, đông sắp về như một thói quen từ lâu. Người ta thường nói vui, thấy cúc họa mi là thấy được đông đang về.

Thành phố đáng yêu này vốn có nhiều mùa hoa khác nhau nhưng hiếm có loài nào cho người ta nhiều xúc cảm được như hoa cúc họa mi. Nhiều người tự hỏi, vì sao, nó lại có sức hút lạ kỳ đến như vậy?

Loài hoa bình dị có nhụy vàng xanh được bao phủ bởi lớp cánh trắng muốt dịu dàng phía ngoài cùng với mùi hương nhẹ nhàng e ấp khiến bất cứ ai cũng phải nao lòng.

Mùa cúc họa mi thường rất ngắn, chỉ nở đẹp trong khoảng 3-4 tuần.

Cô Đoàn Thị Lê, người chăm sóc thảo nguyên hoa cúc họa mi cho biết: "Năm nay cúc nở nhiều hơn mọi năm, đặc điểm thời gian nở đẹp loài hoa này rất ngắn nên mỗi ngày phải chăm bón kỹ càng".

Tại đây cô cùng nhiều người khác chăm sóc, cắt tỉa cũng như phun nước sao cho hoa nở đẹp nhất.

Loài hoa đẹp là thế nên khi vừa nở rộ đã ngập tràn những gánh hàng rong chở hoa bán trên phố.

Những chiếc xe hàng rong chở đầy hoa cúc hoạ mi thơ mộng, toả sắc hương.

Ngắm nhìn loài hoa len lỏi qua góc phố đông đúc của Thủ đô, lòng người như mềm mại hơn, tạm quên đi những gánh nặng xô bồ của cuộc sống.

Tại Thủ đô, cúc họa mi được bán nhiều trên các tuyến phố như: Phan Đình Phùng, Thanh Niên, Thụy Khuê, Láng,...

Được biết mùa hoa năm nay, cúc họa mi được bán theo từng bó, bó lớn-nhỏ từ 25-30.000 đồng.

Nhân dịp này, nhiều người mua hoa về, trang trí tại cơ quan cũng như gia đình mình.

Nhiều chị em khác lại tranh thủ chụp hình cùng những xe hoa rực rỡ sắc màu.

Cúc họa mi vào mùa đông khiến cho ta nao lòng, man mác, nhớ nhung… cuộc sống của con người Hà Nội tất bật ồn ào là thế, nhưng nét mặt ai cũng trở nên nhẹ nhàng đến lạ lùng khi đi qua những gánh hoa ấy.

Loài hoa còn là biểu tượng cao quý của sự sống, sự thịnh vượng và tình cảm thương yêu, hiếu thảo của con người.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP