Pháp luật

Chủ nhân biệt thự bị kẻ xấu dùng xăng đốt từng trúng thưởng 1 tỷ đồng

Gia đình bà Lê Thị Huệ, chủ nhân ngôi biệt thự gần 5 tỷ đồng tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An bị kẻ xấu dùng xăng đốt trong đêm từng trúng thưởng gần 1 tỷ đồng.

Trước đó, như Báo Người Đưa Tin đã đưa, khoảng 1h30 ngày 26/9, ngôi biệt thự có trị giá khoảng 5 tỷ đồng của gia đình bà Lê Thị Huệ, tại khối 3, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An bị kẻ xấu dùng xăng đốt cháy.

Sau khi phát hoả, ngọn lửa đã làm tấm cửa kính cường lực phía ngoài nổ tung và phát ra tiếng động, khiến bà Lê Thị Huệ (SN 1972), chủ nhân ngôi nhà tỉnh dậy và chạy xuống kiểm tra. Khi đến tầng 1, bà Huệ tá hoả khi thấy ngọn lửa đang bốc cao gần 3m, cửa kính đã vỡ vụn. Ngọn lửa cũng cháy lan sang một số đồ đạc ở gần đó. Tại hiện trường, một phần của chiếc can nhựa 5 lít sặc mùi xăng đang cháy dở.

Theo bà Huệ, thời điểm ngôi biệt thự bị châm lửa đốt, bên trong có 7 thành viên gia đình bà đang chìm vào giấc ngủ. Sau khi phát hiện sự việc, gia đình cùng với người dân địa phương vừa dập lửa, vừa trình báo chính quyền và cơ quan chức năng.

Ngôi biệt thự của gia đình bà Lê Thị Huệ bị kẻ xấu dùng xăng đốt cháy.


Trò chuyện với PV, bà Huệ chia sẻ về những thăng trầm trong quá trình lập nghiệp và các lần gặp vận may của gia đình. “Hôm bị kẻ xấu đốt nhà, nếu linh tính không mách bảo cho tôi xuống kiểm tra thì hậu quả sẽ khôn lường. Đây là một điều may mắn của gia đình. Rõ ràng bọn chúng rất manh động, liều lĩnh và bất chấp pháp luật. Chúng muốn thiêu chết cả gia đình tôi, chứ không phải một vụ phá hoại tài sản thông thường”, bà Huệ cho hay. Nguyên nhân bị kẻ xấu dùng xăng đốt nhà được bà Huệ nhận định là do mâu thuẫn trong làm ăn, buôn bán.

Thượng tá Đặng Văn Hiếu, Phó Trưởng Công an huyện Quế Phong (kiêm Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra) cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan và thu thập chứng cứ để phục vụ điều tra, với quyết tâm sớm tìm ra thủ phạm.

Ngoài ra, chủ nhân ngôi biệt thự chia sẻ thêm, vào năm 2011, do nhà hết bột giặt nên ông Nam chồng bà chạy ra chợ mua một gói ô mô nặng 3kg. Trong quá trình giặt quần áo, vô tình một người cháu trong gia đình phát hiện ra một chiếc tem trúng thưởng phía trong gói bột giặt. Cào để kiểm tra thì mọi người hết sức bất ngờ khi thấy trúng thưởng 1 tỷ đồng tiền mặt và không ai dám tin đây là sự thật. Liên hệ theo số điện thoại ghi trên chiếc tem trúng thưởng thì được công ty bột giặt ô mô xác nhận là đúng. Qua các thủ tục xác nhận cần thiết, sau đó ít lâu bà Huệ đã cùng chồng vào TP.Hồ Chí Minh nhận thưởng, với số tiền 1 tỷ đồng.

Theo một số hàng xóm cho hay, trước đây bà Huệ kinh doanh buôn bán quần áo tại chợ thị trấn Kim Sơn. Bình thường bà và gia đình sống hoà đồng với hàng xóm xung quanh và chưa gây ra điều tiếng gì xấu. Từ khi trúng thưởng 1 tỷ đồng, bà nghỉ bán hàng ở chợ, chuyển qua thuê ki ốt mặt đường để kinh doanh và làm ăn ngày cang tấn tới.

Tác giả: Xuân Chinh

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP