Xã hội

Chủ nhà hàng mang cơm, nước uống miễn phí cho lực lượng chữa cháy rừng

Mỗi buổi, hàng trăm suất cơm, nước uống được ông Hồng chuẩn bị chu đáo mang lên tận hiện trường tiếp sức cùng lực lượng chữa cháy rừng ở Hà Tĩnh.

Những ngày qua, đất trời miền Trung như chìm trong chảo lửa. Tin cháy khắp nơi báo về, lửa ngùn ngụt nuốt chửng những cánh rừng uy hiếp nhà dân… Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng huy động tối đa lực lượng tham gia chữa cháy.

Đặc biệt tại địa bàn huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh ngọn lửa lớn cháy suốt 3 ngày đã thiêu rụi hơn 50 ha rừng thông 30 năm tuổi. Sáng 1/7, thông tin từ ông Phạm Tiến Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết, hiện tại lửa vẫn đang âm ỉ cháy trên những cánh rừng. Huyện vẫn đang huy động lực lượng túc trực đề phòng lửa có thể bùng phát trở lại.

Tại Nghệ An, hàng nhiều vụ cháy lớn cũng đã xảy ra tại các địa bàn như xã Khánh Sơn, Nam Kim...của huyện Nam Đàn. “Giặc lửa” cũng hoành hoành tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh với nhiều vụ cháy lớn. Hàng ngàn người không quản ngày đêm, vắt kiệt sức mình cứu hỏa, giữ rừng. Một người dân đã tử vong đó là bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1964, trú tại xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Ăn vội suất cơm khi tấm áo vẫn ướt đẫm mồ hôi, những chiến sĩ lại tiếp tục bước vào cuộc chiến với giặc lửa.

Nhìn những cánh rừng bị thiêu đốt trong biển lửa, lực lượng chức năng gặp vô vàn khó khăn khi thời tiết nắng nóng, gió nam thổi mạnh khiến công tác cứu hỏa gặp rất nhiều khó khăn… những điều đó khiến ông Lê Văn Hồng - Giám đốc Trung tâm Sự kiện Tiệc cưới Minh Hồng (nhà hàng Minh Hồng) rất trăn trở.

Để chia sẻ những vất vả cùng lực lượng chức năng, ông cùng vợ và hàng chục nhân viên đã chuẩn bị những suất cơm mang từ thành phố Vinh đến thị trấn Xuân An và xã Xuân Hồng để phục vụ bữa tối cho lực lượng tham gia chữa cháy tại núi Hồng Lĩnh.

Ông Hồng chia sẻ: “Thời tiết nắng nóng khắc nghiệt quá nên những người chữa cháy rất vất vả, là một người dân muốn góp chút sức nên quyết định làm cơm phục vụ lực lượng đang chữa cháy rừng”…

Bản thân ông cùng vợ và các nhân viên, sau khi chuẩn bị hàng trăm suất cơm, nước uống… rồi mang lên tận hiện trường tiếp sức cho lực lượng cứu hỏa. Những chiến sĩ PCCC, bộ đội, dân quân, công an… mặt vẫn lấm lem bụi, than, tấm áo ướt đẫm mồ hôi… ăn vội suất cơm rồi tiếp tục bước vào cuộc chiến với “bà hỏa” cứu rừng…

Ông Lê Minh Hồng (áo đen) chuẩn bị hàng trăm suất cơm, tiếp sức cùng lực lượng chức năng chữa cháy tại “biển lửa” núi Hồng Lĩnh.

Phó Thủ tướng tặng quà cho Nhà hàng Minh Hồng - đơn vị đã hỗ trợ cơm cho lực lượng chữa cháy tại hiện trường. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Sáng 1/7, ông Hồng lại tiếp tục lên đường đến thăm, chia sẻ nỗi đau, động viên gia đình chị Nguyễn Thị Hoa, người không may tử vong trong quá trình nỗ lực chữa cháy…Rừng vẫn âm ỷ cháy, đất trời miền Trung vẫn đang rang mình trong cái nắng đổ lửa, bước chân ông Hồng vẫn tiếp tục đến những “tọa độ đỏ”…/.

Tác giả: CTV Nhật Minh

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP