Nhân ái

Chồng tai nạn ngày cận Tết, vợ trẻ vừa mới sinh con chạy khắp nơi vay mượn vẫn không đủ tiền viện phí

Tai nạn ngày cận Tết đã khiến anh Nghĩa – người đàn ông trụ cột của 5 miệng ăn phải nằm một chỗ. Hiện Nghĩa vẫn đang nằm điều trị tích cực ở bệnh viện, trong khi đó vợ anh lại vừa sinh chưa được bao lâu.

Trong khi các gia đình khác đang tất bật chuẩn bị cho ngày Tết thì gia đình anh Nguyễn Hữu Nghĩa SN 1990 ở thôn Phượng Sơn- xã Trường Lưu, nay là Xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh lại đang rơi vào cảnh cùng cực. Người vợ vừa mới sinh không lâu đang phải chạy đôn chạy đáo lo kinh phí điều trị cho chồng.

Vợ chồng anh Nghĩa có hai đứa con nhỏ. Đứa lớn lên 4 tuổi và đứa thứ 2 mới được 5 tháng tuổi. Chị Đặng Thị Vân Anh – vợ anh Nghĩa chia sẻ, anh chị hiện sống cùng ông bà, trong khi đó bố mẹ lại ốm đau thường xuyên. Chỉ mới cách đây 1 tháng, bố của anh Nghĩa bị tai nạn xe máy, gần đây mới đi lại được. Mẹ của anh Nghĩa bị viêm phổi vừa đi viện về. Chỉ trong thời gian ngắn lần lượt người thân trong gia đình đổ bệnh, tai nạn khiến chị Vân Anh đứng ngồi không yên thời điểm cận Tết.

Anh Nghĩa đang được điều trị ở BV Việt Đức. Ảnh GD

Trước đây vợ anh Nghĩa làm giáo viên mầm non. Dịch bệnh rồi con nhỏ nên chị đang nghỉ việc. Một tay anh Nghĩa phải cáng đáng lo kinh tế cho cả gia đình với 5 miệng ăn. Dù lương lơ xe và bốc hàng thuê cho các cửa hàng bách hoá không đủ chi tiêu, nhưng anh vẫn cố gắng bám trụ với công việc. Dịch bệnh ảnh hưởng, mấy tháng qua công việc của anh Nghĩa không được thường xuyên. Lương ba cọc ba đồng chẳng đủ lo cho gia đình.

Những ngày cuối năm, anh Nghĩa cố làm việc gấp mấy ngày thường để kiếm thêm ít tiền mua hộp sữa cho con. Trước khi đi làm, anh bảo mọi người trong nhà: "Bố mẹ ơi con đi giao chuyến hàng cuối cùng rồi con về ăn Tết. Vợ ơi, các con ơi Tết này bố chắc là nghỉ Tết muộn". Vậy mà không may anh lại bị tai nạn. Khi đang bốc hàng, anh Nghĩa bị ngã xuống đường và toàn bộ xe hàng đổ ập lên người. Anh ngã từ trên cao xuống bị chấn thương nặng. Mọi người ngay lập tức đưa anh vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh.

Bác sĩ cho biết, anh bị tụ máu não, gãy xương sống nhưng khá phức tạp, có chảy máu trong. Các bác sĩ đã yêu cầu gia đình chuyển tuyến để mổ gấp vì nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ngay trong tối hôm đó, anh đã được chuyển viện ra bệnh viện Việt Đức để mổ gấp.

2 con nhỏ của vợ chồng anh Nghĩa, chị Vân Anh. Ảnh GDCC

Ca phẫu thuật thành công, cả gia đình anh vui mừng. Thế nhưng nỗi lo về chi phí điều trị khiến cho người vợ trẻ đang nuôi con nhỏ vô cùng lo lắng. Khi anh Nghĩa được đưa đi cấp cứu, mọi người trong nhà gom góp mỗi người một ít để nộp tạm ứng viện phí.

"Tết chỉ còn vài ngày nữa nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến nữa. Hiện ở viện đều nhờ cả vào anh rể chăm nom cho chồng tôi. Bố mẹ đôi bên nhà tôi đều đã già lại bệnh tật, tôi thì con nhỏ không gửi được con mà đi chăm anh. Thực sự trong lòng tôi lo lắm, không biết phải làm gì lúc này khi việc vay mượn rất khó khăn. Gia đình nội ngoại đều nông dân làm ruộng" – chị Vân Anh nói.

Biết rằng Tết đến ai cũng tất bật, hối hả lo cho gia đình mình cái Tết đủ đầy. Thế nhưng, chúng tôi rất mong qua sự kết nối này, gia đình anh Nghĩa chị Vân Anh có thể nhận được sự sẻ chia để vơi đi những khó khăn trước mắt. Hai con nhỏ của anh chị cũng có được một cái Tết trọn vẹn.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Nghĩa, chị Vân Anh xin gửi về:

Anh Nguyễn Hữu Nghĩa ở thôn Phượng Sơn- xã Trường Lưu, nay là Xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Tác giả: Hà My

Nguồn tin: giadinh.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP