Du lịch

Chốn ăn chơi vạch trần thói xấu của giới trẻ

Núi Trầm (xã Phụng Châu, Chương Mỹ - Hà Nội) trở thành điểm trải nghiệm leo núi của giới trẻ Hà Thành. Nhưng nơi đây cũng là chốn đến chơi và xả rác.

Là khối núi đá vôi được tạo thành từ 9 đỉnh nhỏ, núi Trầm cùng với quần thể các chùa Trầm, chùa Vô Vi, động Hang Tiên với dòng sông Đáy uốn quanh xanh trong từ xa xưa đã là thắng cảnh nổi tiếng.

Những năm gần đây du khách, phượt thủ đến vãn cảnh ngày một tăng. Không ít người trong số này vô tư xả rác làm vấy bẩn thắng cảnh.

9 ngọn núi với những đường mòn ngang dọc đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của núi Trầm.
Nhóm thanh niên ở thị trấn Trôi (Hoài Đức - Hà Nội) mỗi dịp nghỉ cuối tuần rủ nhau lên núi Trầm xả hơi
Nhiều phượt thủ lấy núi Trầm làm địa điểm tập dượt leo núi trước khi chinh phục các đỉnh cao kiểu như "nóc nhà" Fansipan (Sa Pa - Lào Cai).
Nhiều học sinh, sinh viên thích thú với cảnh quan uốn lượn của dòng sông Đáy, thảm lúa xanh mướt, khu dân cư san sát phía dưới núi Trầm.
Điều đáng nói là nhiều người vô tư xả rác bất kể chỗ nào khiến khu di tích trở nên nhếch nhác.
Góc trú nắng đầy rác đủ loại trên núi Trầm.
Nhiều lần, các nhóm phượt thủ tình nguyện lên dọn rác, nhưng chỉ sau một tuần, rác đủ loại lại tái xuất.
Một bọc rác do một nhóm khách tham quan để lại sau một ngày vui chơi, vãn cảnh.


Dù ngay dưới chân núi có những điểm tập kết rác, song đa phần phượt thủ có thói quen xả rác bừa bãi
Một vỏ chai nước uống được nhóm phượt thủ để lại trên đỉnh cao nhất trong 9 đỉnh thuộc núi Trầm.
Nhiều nhóm phượt dựng lều ngủ qua đêm trên núi Trầm.
Gần như chỗ nào có bước chân khách vãn cảnh là có rác để lại.
Không cần đi xa, chinh phục 9 đỉnh núi Trầm cũng thỏa mãn phần nào đam mê của các phượt thủ.
Núi Trầm đẹp như một bức tranh sơn thủy hữu tình. Tương truyền, xưa ở trên đỉnh cao nhất có một cây trầm rất lớn tỏa hương thơm khắp vùng nên được gọi tên núi Trầm.

Tác giả bài viết: Lê Anh Dũng

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP