Nhà đẹp

Choáng váng trước siêu biệt thự của 'Bố già' khát máu nhất New York

Sống trong nhung lụa phủ đầy dinh cơ hào hoáng hàng triệu USD, các ông trùm mafia quả là những 'đại gia' rất biết cách hưởng thụ.

"Bố già" Albert Anastasia

Albert Anastasia tên thật là Umberto Anatasio, sinh năm 1902 tại thành phố Calabria, Ý. Từng là 1 công nhân làm thuê trên tàu. Vẻ lạnh lùng và sự nhẫn tâm đã biến hắn trở thành kẻ khát máu đáng sợ nhất New York.

Có quyền lực trong tay, Albert ngày càng tỏ ra lộng quyền. Hắn ta sẵn sàng đánh đập đàn em khi tức giận. Không những vậy, Albert còn "bán" suất cho những ai muốn vào băng đảng với giá 50.000 USD, một điều cấm kỵ trong thế giới ngầm cùng vô số những hành động khác khiến đàn em phẫn nộ.

Cái chết của Albert đánh dấu sự kết thúc của đế chế gần 30 năm giúp hắn ta xây dựng tên tuổi, trở thành một trong những tên tội phạm nguy hiểm nhất lịch sử Mỹ với đôi tay nhuốm đẫm máu.

Trong thời gian "tại vị", Anastasia đã chủ mưu và trực tiếp tham gia vào nhiều vụ giết người bằng súng, dùi nhọn và treo cổ. Từ năm 1951-1957, Albert Anastasia bắt tay hợp tác với "gia đình" Mangano.

Ở một khía cạnh khác, Albert Anastasia là 1 tay chơi bất động sản tiếng tăm khi sở hữu nhiều biệt thự đắt đỏ và xa xỉ, trong đó phải kể đến biệt thự rộng lớn mang phong cách kiến trúc Italy nằm trên đỉnh đồi ở Fort Lee, thuộc bang New Jersey mà y đã cùng gia đình dọn về sinh sống từ năm 1947.

Tổng diện tích của dinh thự rộng 6,529 foot vuông (khoảng 1.500m2), tư dinh của "Bố già" nằm gọn sau hàng rào thép gai được lắp đặt hệ thống báo động tiên tiến và 1 đội chó Becgie Đức.

Tư dinh gồm 7 phòng ngủ, 8 phòng tắm có thể nhìn bao quát ra sông Hudson và đường chân trời Manhattan.

Ngoài ra, các tiện nghi của ngôi nhà theo phong cách Italy bao gồm phòng đựng thức ăn của quản gia, hệ thống spa với phòng xông hơi khô và bồn tắm nước nóng, 1 hồ bơi dưới lòng đất, 1 hồ bơi khác trong phòng cá nhân, gara có sức chứa hơn 10 chiếc ô tô.

Toàn cảnh siêu biệt thự đắt đỏ của ông trùm khát máu nhất New York. (Ảnh Daily Mail)

Toàn bộ dinh thự gồm 25 phòng mang phong cách Italy cổ điển, xa xỉ.

Công viên gia đình rộng rãi, thoáng mát có cả 1 đài ngắm sao riêng biệt thích hợp với những buổi trà chiều.

Phòng chờ khách được thiết kế gam màu cổ điển cùng 1 chiếc piano đắt đỏ.

Tầng 1 của ngôi nhà bao gồm phòng khách, nhà bếp và phòng đựng thức ăn của quản gia có 1 có lối ra vào riêng biệt. Nội thất của căn bếp đem lại cảm giác hiện đại và sang trọng.

Thư viện cá nhân của "Bố già" được làm bằng gỗ sồi, đây chính là nơi thực hiện những giao dịch bí mật của Albert Anastasia cho đến lúc cuối đời.

1 góc khác của thư viện nhà Albert Anastasia.

Ngày 25/10/1957, Albert Anastasia đến tiệm cắt tóc quen thuộc thăm lại người bạn cũ ở khách sạn Park Sheraton, Mahattan. Khi Albert quay lưng lại với cửa ra vào, hai tên sát thủ che mặt bước vào, xả súng liên tiếp vào hắn ta rồi nhanh chóng biến mất trong đám đông.

Cuộc đời của "bố già" chấm dứt.

Tác giả: Min (Tổng hợp)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP