Xã hội

Cháu trai gục đầu hoảng loạn khi dì bị container cán tử vong trên đường ra bến xe về quê nghỉ lễ

Người cháu lái xe máy chở dì ra bến xe để về quê nghỉ lễ thì va chạm với xe container khiến té ngã xuống đường. Đạt văng ra ngoài bị thương nhẹ còn người dì văng vào bánh và bị cán tử vong.

Theo đó, khoảng 5h30 ngày 27/4, anh Lê Văn Đạt (20 tuổi) điều khiển xe máy mang BKS: 54P - 9516, chở theo bà Lương Thị Thanh Thái (là dì của Đạt, 39 tuổi, quê ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh), lưu thông trên xa lộ Hà Nội hướng từ ngã 4 Thủ Đức về cầu Sài Gòn.

Hiện trường vụ va chạm giao thông

Đến ngã 3 trước cổng công ty cảng Miền Nam, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM) thì xảy ra va chạm với xe container mang BKS: 51C - 080.66, chạy cùng chiều và đang rẽ phải.

Cú va chạm khiến 2 dì cháu ngã xuống đường, chị Thái văng vào bánh sau xe container và bị cán tử vong tại chỗ. Riêng Đạt văng ra ngoài nên bị thương nhẹ nhưng tâm trạng vô cùng hoảng loạn khi chứng kiến cái chết của dì.

Cháu trai hoảng loạn sau vụ tai nạn thương tâm

Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ tai nạn. Được biết, do hôm nay bắt đầu là ngày nghỉ lễ nên Đạt lái xe máy chở dì mình ra bến xe để về quê, đến đây thì gặp tai nạn đau lòng trên.

Tác giả: Minh Tuệ

Nguồn tin: Báo Tổ Quốc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP