Giải trí

Chàng trai khiếm thị hát cùng Mỹ Tâm: Cuộc sống đã ít nhiều thay đổi!

Chưa đầy một tháng sau khi song ca cùng Mỹ Tâm, cuộc sống của chàng trai khiếm thị Nguyễn Đức Mạnh (SN 1988, Đông Anh, Hà Nội) tiếp tục mưu sinh bằng tiếng hát trên đường phố.

Từ một người vô danh không ai hay biết, giờ đây anh được nhiều người để ý hơn. Và dù vẫn là chiếc áo quen thuộc ngày nào, vẫn là hình ảnh hát trên vỉa hè nhưng cuộc sống của anh bây giờ đã có ít nhiều thay đổi.
Một tối như thường lệ, Đức Mạnh bắt đầu công việc mưu sinh của mình vào lúc 18h30 tại ngã tư Xã Đàn, Đại Cồ Việt. Vì khiếm thị từ nhỏ nên mọi việc đi lại của anh đều cần sự giúp đỡ của các thành viên trong đoàn.
Sinh ra trong một gia đình đông con, bố mẹ đều làm nông nghiệp nên cuộc sống của Mạnh từ nhỏ đã rất vất vả. Trong số 5 anh chị em, có duy nhất Mạnh bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam khiến anh chưa một lần được nhìn thấy khuôn mặt cha mẹ.
Thế nhưng sự mù loà không làm thui chột đi nghị lực của chàng trai trẻ. Năm 20 tuổi, Mạnh một mình khăn gói ra Hà Nội với quyết tâm tìm được một công việc nuôi sống cho bản thân để không phải phụ thuộc vào cha mẹ già và các anh chị em.
Sau những ngày tháng lăn lội ở Hà Nội, cho đến một hôm Mạnh tình cờ được giới thiệu vào đoàn nghệ thuật Nhân đạo Thăng long đi biểu diễn và gắn bó với đoàn đã được gần 2 năm.
2 năm hát rong ngoài phố, anh nếm đủ vui buồn. Chuyện sân khấu sáng đèn từ lâu nhưng cả đêm diễn không một vị khách đứng xem, với anh Mạnh và các thành viên trong đoàn trở nên quá quen thuộc.
Nhưng sự thờ ơ của người qua đường dường như đã có nhiều thay đổi kể từ sau lần Mạnh có dịp song ca cùng Mỹ Tâm. Mạnh được mọi người chú ý và nhận ra nhiều hơn bởi những người đi đường.
Cũng nhờ đó số tiền quyên góp sau mỗi đêm cũng được cải thiện phần nào.
.Không chỉ người đi xe máy mà cả những khán giả đi ô tô cũng dừng lại ủng hộ cho các nghệ sĩ trong đoàn.
Hay có người đã đi qua vẫn cố quay lại thả tiền vào hòm khi bất chợt nhận ra giọng hát của Mạnh với ca khúc "Sầu Tím Thiệp Hồng".
Sau khi khép lại phần trình diễn bằng ca khúc quen thuộc, Mạnh được anh trưởng đoàn giúp đỡ bước xuống dưới sân khấu.
Ở phía sau cánh gà một vài khán giả ngồi chờ đợi từ khá lâu để trò chuyện cùng anh và các thành viên khác trong đoàn.
​​​​​​​Khi những ca khúc cuối cùng kết thúc vào lúc 22 giờ, Mạnh lại được dìu về xe để trở về trung tâm cùng các bạn.
Sau những kỷ niệm đẹp cùng nữ ca sĩ Mỹ Tâm, Mạnh mơ ước rằng sau này, khi giọng hát không còn tốt như bây giờ nữa có thể kiếm được 1 công việc nào đó vẫn có ích cho xã hội. Anh mong mình có thể làm nghề tẩm quất, massage.

Tác giả bài viết: My Lan. Ảnh: Thành Đạt

Nguồn tin:

  Từ khóa: mưu sinh ,hà nội ,tiếp tục

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP