Cộng đồng mạng

Chàng trai ép bạn gái phá thai: Trách nhiệm thuộc về ai?

Trước khi xảy ra quan hệ tình cảm, các cô gái hãy nhớ tránh thai là nghĩa vụ của cả hai bên. Nếu có bầu, bạn nữ hãy hiểu rằng đừng sinh trẻ con bằng cảm tính.

"Đây là N.T.H., với vỏ bọc trí thức hoàn hảo đã đi dụ dỗ con gái người ta, đến lúc con bé có bầu thì lộ bộ mặt sở khanh ép phải phá thai. Nạn nhân là đứa bạn, đứa em quen biết, vì xấu hổ, vì nghe lời ngon ngọt của tên H. ép đi phá thai hơn 10 tuần tuổi.

Khi hay tin con nhỏ có thai, nó viện đủ lý do để trốn tránh trách nhiệm: Lúc thì cha mẹ không cho cưới, chưa đủ điều kiện để nuôi con, lấy nhau về 2 đứa không hợp chia tay thì tội đứa nhỏ".

Đó là đoạn trích của bài chia sẻ đang gây chú ý trên mạng xã hội, nội dung xoay quanh câu chuyện chàng trai muốn bạn gái phá thai hơn 10 tuần tuổi với lý do "không lo đủ vật chất và tinh thần".

Người này cho rằng nếu sinh đứa bé ra, bạn gái phải hy sinh tương lai, và hỏi "vậy có lo cho con được trọn vẹn không?".

Chàng trai bị tố ép bạn gái phá thai.

Tiếp đó, khi hai người đã có mặt tại bệnh viện, người đàn ông lớn tuổi lên tiếng khuyên hai người cưới nhau, nếu sống không hợp thì thời gian sau chia tay.

Không ít phụ nữ đứng tại đó cũng tham gia góp ý, rằng hãy làm đám cưới nhỏ, vài bàn thôi, một tháng ly dị cũng được, chấp nhận cho bạn gái có danh phận là phụ nữ có chồng.

Sau tất cả, chàng trai vẫn khẳng định: "Vật chất có thể lo được, nhưng tinh thần thì sao? Nếu đứa trẻ sinh ra mà cha mẹ ly dị thì tinh thần có tốt không? Không đến được với nhau phải buộc lòng chia tay thôi".

Ai có trách nhiệm tránh thai?

Nhiều ý kiến cho rằng thật không dễ để phân giải ai đúng - sai chỉ qua vài bức ảnh chụp màn hình, hay clip ngắn được quay vội đưa lên mạng. Những thăng hoa thể xác chưa bao giờ là minh chứng tuyệt đối cho tình yêu để người trẻ coi là chiếc đai bảo vệ trong một mối quan hệ.

Sự quan tâm, thấu hiểu, chia sẻ, bảo vệ, chở che, thành thật và quan trọng nhất - xúc cảm - mới là những điều khiến hai người tự nguyện tìm đến ở bên nhau.

Có một sự thật mà giới tính nào cũng phải chấp nhận: Dù bạn có trở nên hoàn hảo như thế nào, tốt bụng ra sao, yêu người ấy tới mức nào, thậm chí là mẹ hay cha của con họ, cũng không thể giữ chân một người nếu bản thân họ muốn ra đi.

Những ham muốn cơ thể hoàn toàn không thể thay thế cho sợi dây kết nối tâm hồn hai người.

Sau những giây phút thăng hoa là cuộc sống thật, trách nhiệm, áp lực, tiền bạc, lạnh lùng, thực tế... Cũng không như phải nữ chính trong các bộ phim hay tiểu thuyết ngôn tình, các cô gái ngày nay đôi khi phải bảo vệ, yêu thương và trân trọng bởi chính mình.

Cũng có khi, họ thể hiện bằng việc mang theo bao cao su, uống thuốc tránh thai khẩn cấp nếu cần và nếu có thể, từ chối quan hệ để không mang thai ngoài ý muốn.

Hình ảnh của chàng trai này đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Nhiều cư dân mạng cho rằng một cô gái 18+ không được phép trả lời "có" với sex nếu thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, khả năng thụ thai hay những hệ lụy của việc mang thai ngoài ý muốn mang lại.

Trách nhiệm tránh thai thuộc về cả hai giới, những cái tặc lưỡi xuê xoa hay lảng tránh chiếc bao cao su sẽ dẫn tới hậu quả cho phái nữ nhiều hơn. Đó là điều chắc chắn.

Các cô gái đừng gật đầu với chiếc giường nếu không chắc chắn mình có ít nhất một biện pháp bảo vệ. Đó là văn minh, sòng phẳng với chính mình, với bạn trai, với tương lai và đặc biệt, với đứa con yêu thương.

Đừng bước vào hôn nhân khi tình yêu chết ngay từ đầu

Danh phận người vợ, người mẹ là tên gọi. Nhưng có một đứa trẻ lại là hạnh phúc thực sự. Cái thai đôi khi mang đến một ông chồng, đôi khi không, tất cả phụ thuộc sự quyết định và lựa chọn của mỗi phụ nữ, chứ không thể bấu víu hay chờ đợi tình cảm của bất cứ ai.

Thái Lê Ngọc Diệp, CEO tạp chí Mỹ Thuật, nêu quan điểm không ai có thể hành động tuyệt đối vì cho rằng sinh con ra sẽ cho chúng cuộc đời hạnh phúc. Đôi khi con người ta được/bị sinh ra vì một lý do ích kỷ nào đó của người lớn, hoặc của cái gọi là tình yêu ngay thời điểm "tạo con'".

Người mẹ có 2 con gái đặt câu hỏi: Có thai ngoài ý muốn là do phụ nữ? Tại sao lại đổ lỗi cho đàn ông, nếu phụ nữ cũng thả mình vào những giây phút thăng hoa?

"Đừng đưa mình vào thế khó rồi trông đợi trách nhiệm của người khác, hoặc để đến lúc tố cáo kẻ mình từng yêu. Mọi câu chuyện khi cần đám đông nhảy vào phán xét cũng chẳng giải quyết được gì ngoài thêm ê chề. Hôn nhân vì trách nhiệm là cuộc hôn nhân đã chết ngay từ khi bắt đầu", chị Ngọc Diệp khẳng định khi chứng kiến lời khuyên hãy lấy nhau rồi không hợp thì ly dị của đám đông với chàng trai.

Ý kiến trái chiều về sự việc chàng trai ép bạn gái phá thai. Ảnh chụp màn hình.

Chia tay là một điều khủng khiếp. Ly hôn là một thất bại của hy vọng và hạnh phúc. Đừng bao giờ chỉ vì muốn một người chồng mà chấp nhận bước vào cuộc hôn nhân với tình yêu đã chết ngay từ ban đầu.

Không có tình yêu, chỉ có đứa con, hôn nhân biết đâu trở thành ràng buộc. Ở những nơi ràng buộc lỏng lẻo, sẽ có người phụ nữ phải tự gỡ sợi dây ấy ra khỏi đời mình.

Tác giả: Ngân Giang

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP