Thế giới

Chàng nhân viên nổi điên đâm chết sếp vì xin nghỉ 1 tuần đi du lịch mà sếp không cho

Muốn nghỉ 1 tuần để đi du lịch nhưng không được sếp chấp thuận, chàng thanh niên này đã hành động dại dột.

Theo tờ Khaleej Times, một kỹ thuật viên người Pakistan đã đâm chết sếp của mình sau khi đơn xin nghỉ phép của mình bị từ chối. Vụ việc này diễn ra ở Dubai.

Vào ngày xảy ra vụ việc, kỹ thuật viên 25 tuổi đã vào phòng sếp để xin nghỉ 1 tuần để đi du lịch. Chàng trai cũng đã trình đơn xin nghỉ phép từ 1 tuần trước đó nhưng sếp của mình chẳng hề ngó ngàng gì đến. Trong buổi nói chuyện, chàng kỹ thuật và sếp của mình đã xảy ra cự cãi.

Trong cơn thịnh nộ, nhân viên này đã cầm một con dao sắc để đâm vào ngực và bụng sếp của mình. May mắn thay, một đồng nghiệp khác đã khống chế, nắm lấy tay của nhân viên này để buộc anh ta loại bỏ hung khí.

Tại tòa, bị cáo tiết lộ trong buổi nói chuyện anh ta tranh cãi nảy lửa với sếp của mình. Tuy nhiên, bị cáo phủ nhận vụ giết người là do được suy tính trước.

Cảnh sát cũng tiết lộ, động cơ giết người của bị cáo bắt nguồn từ mâu thuẫn lên quan đến việc làm và nhà ở. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân đã chết vì vết thương sâu ở phổi và gan.

Vụ việc này nhanh chóng được thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng. Ai cũng cảm thấy, mình đã nhiều lần lâm vào hoàn cảnh của anh chàng trên. Tuy nhiên, rất nhiều trong số họ đều cho rằng, mọi người phải học được cách kiềm chế cơn nóng giận của mình chứ không nên hành động như chàng kỹ thuật viên kia.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: emdep.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP