Cuộc sống

Chân dài yêu đại gia, cuộc chơi như con dao hai lưỡi

Làm đàn bà, sinh ra là để được yêu thương và mong được yêu. Họ có quyền hi vọng ở bên cạnh một người đàn ông giàu có và quyền ấy càng được khẳng định khi họ thực sự xinh đẹp…

Chân dài yêu đại gia, lẽ thường ở đời giống như người đẹp thì mặc cái gì cũng lộng lẫy, sang trọng. Hỏi có mấy người đàn bà trên đời không khát khao có được một người đàn ông yêu thương mình, cho mình mọi thứ, giàu có, cung phụng, chiều chuộng mình? Làm đàn bà, sinh ra là để được yêu thương và mong được yêu. Họ có quyền hi vọng ở bên cạnh một người đàn ông giàu có và quyền ấy càng được khẳng định khi họ thực sự xinh đẹp…

Nhưng, đâu phải ‘cuộc chơi tình ái’ nào cũng kết thúc viên mãn. Đâu phải người đẹp nào cũng có những kết thúc có hậu khi có được sự chiều chuộng nâng niu của những người đàn ông họ yêu, hoặc là yêu họ. Bởi, hôm nay còn nồng nàn sẽ khác, ngày mai, khi tình không còn, khi tiền đã mất, khi có những kẻ không chấp nhận sự thật, hay không đành lòng thừa nhận sự thật, mọi chuyện lại khác hoàn toàn.

Câu chuyện về một hoa hậu bị đại gia tố lừa đảo mới đây đã thật sự khiến dư luận dậy sóng. Người ta truy lùng người đã tố hoa hậu, để cô ấy trở thành người đàn bà bất hạnh, từ có nhan sắc, có tiền bạc trở thành nạn nhân của xã hội. Họ đưa ra những lời bình phẩm khác nhau về chuyện tình yêu của chân dài và đại gia. Thay vì lên án, có nhiều người tỏ ra đồng cảm, thương xót với số phận của người phụ nữ này. Bởi họ đứng trên quan điểm khách quan mà nhìn vào rằng, ‘yêu không được thì đừng nên đòi quà’. Đàn ông đã yêu thì dù thế nào, cũng đừng làm tổn thương người mình yêu dù là người cũ hay người mới….

Dù không biết thực hư thế nào, ai đúng ai sai vì mọi chuyện còn chưa ngã ngũ. Nhưng trong chuyện tình này, chúng ta chỉ thấy một điều là bất hạnh. (Ảnh minh họa)

Với nhiều người, cô ấy sai khi đã lén lút ngoại tình với đại gia khi anh này có vợ. Nhưng thử hỏi, người đàn ông kia đúng ở chỗ nào? Đó là điều mà rất nhiều cư dân mạng xôn xao khi cho rằng, chân dài ‘chơi’ đại gia, thật sự là con dao hai lưỡi. Và câu nói ‘không ăn được thì đạp đổ’ lại thấy đúng hơn bao giờ hết trong hoàn cảnh này.

Dù không biết thực hư thế nào, ai đúng ai sai vì mọi chuyện còn chưa ngã ngũ. Nhưng trong chuyện tình này, chúng ta chỉ thấy một điều là bất hạnh. Người đàn bà bất hạnh khi bị chính người đàn ông yêu mình, chiều mình và chắc hẳn từng ngọt ngào với mình kiện tụng mình vào tù. Người đàn ông từng cũng đã nói lời yêu thương, giờ trở thành kẻ đối đầu trong cuộc chiến tòa án.

Nếu như, đại gia ấy thật sự là của riêng mình, là người có thể đi cùng người đẹp đến tận chân trời góc bể, yêu thương nhau, có lẽ, cuộc đời của cô hoa hậu đã không bi thảm, xuống dốc. Nếu như đại gia ấy không phải là người đàn ông đã có vợ, chỉ lén lút ngoại tình, cuộc đời của cô hoa hậu ấy cũng đã hoàn toàn khác. Chỉ là, mọi chuyện không hoàn toàn như thế…

Đây có thể chỉ được coi là 'cuộc chiến' của riêng họ bởi có những người ở trong cuộc mới thực sự hiểu được, điều gì đang xảy ra, tình yêu ấy là như thế nào. Chuyện kiện tụng nhau, đòi tiền, tố chiếm đoạt, ai là người đúng người sai, chưa ai rõ. Đại gia, chân dài, hay đồng tiền mới thực sự là thứ khiến mọi chuyện đến nông nỗi này?

Đàn ông cho rằng, họ mất tiền, họ thiệt hại về tài sản vật chất và kiện tụng, nhưng thứ mà người phụ nữ mất đi cũng thật lớn lắm, là tình yêu, là niềm tin, là danh dự và là cả nhan sắc cuộc đời. Đâu có sự công bằng cho cuộc chơi này, bởi chính hai người đã tự lựa chọn sân chơi...

Trong xã hội hiện đại, câu chuyện chân dài yêu đại gia đã nhan nhản, nghe đến mệt óc nhức đầu. Người ta cũng đã đưa ra rất nhiều lời cảnh tình cho những cô nàng xinh đẹp. Nhưng, có phải ai cũng biết được sự nguy hiểm của đồng tiền? Khibạn rơi vào mối tình với người đàn ông giàu có, dù bạn yêu thật hay người ta yêu bạn thật lòng, nhưng vì đó không phải là người đàn ông của riêng bạn thì một ngày nào đó, khi mọi chuyện bị bại lộ, liệu rồi, ai sẽ là người gánh chịu kết cục đau lòng? Chuyện đâu phải chỉ hôm nay mới thấu?

Đàn bà khát khao giàu có, có được người đàn ông yêu thương, chiều chuộng mình, họ không sai. Chỉ là giữa yêu thương và tiền bạc, cần minh bạch, rõ ràng. Chơi với tiền như chơi với dao vậy, có lúc tiền còn sắc hơn dao…

Tác giả bài viết: Bảo Bảo

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP