Xã hội

Cha mất ở quê, Đại úy CSCĐ nén đau thương ở lại tâm dịch làm nhiệm vụ

Được tin cha mất vì bệnh hiểm nghèo, vượt qua nỗi đau, Đại úy Thái vẫn kiên cường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Đại úy Thái nén đau thương, ở lại tâm dịch hoàn thành công tác.

Chiều 10/6, khi đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Đại úy Phạm Quang Thái (Cán bộ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) nhận được tin cha đẻ qua đời vì hiểm nghèo tại quê nhà Thái Bình.

Lãnh đạo các cấp, đồng đội đến động viên chia buồn cùng Đại úy Thái.

Đại úy Thái là con trưởng trong gia đình, vì đang tăng cường trong tâm dịch, nên không thể về chịu tang, nhìn mặt cha lần cuối.

Hiểu rõ trách nhiệm và công việc, vượt qua nỗi đau, Đại úy vẫn kiên cường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, sự hy sinh thầm lặng đó là minh chứng rõ nhất về ý thức trách nhiệm, ý chí vững vàng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân.

Trước nỗi đau thương vì mất đi người thân của Đại úy Phạm Quang Thái, lãnh đạo, chỉ huy các cấp và đồng đội trực tiếp thắp nén nhang chia buồn động viên, tiếp thêm sức mạnh cho Đại úy Thái vượt qua nỗi đau, thêm vững vàng trên mặt trận chống dịch Covid-19.

Tác giả: Hoàng An

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP