Xã hội

Cả nhà "ngồi trên đống lửa" vì bé trai lớp 8 mất tích sau buổi trưa đến trường

"Trưa ngày 16/12 con trai đi học bình thường nhưng không thấy đến trường, từ đó đến ngay dù đã 5 ngày trôi qua gia đình không có bất cứ một tin tức nào của con mình khiến cả nhà như “ngồi trên đống lửa”, ông Minh nói.

Mới đây, trên mạng xã hội facebook, một tài khoản đăng tải thông tin về việc em Lại Tiến Đại (sinh năm 2004 trú tại thôn Tế Quan, Đông Vinh, Đông Hưng, Thái Bình) mất tích từ chiều ngày 16/12 khiến cả gia đình lo lắng. Ngay sau khi đăng tải thông tin trên đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của cả gia đình và cầu mong gia đình sớm tìm được Đại.

Theo đó, vào khoảng 12h30 phút ngày 16/12 cháu Đại hiện đang theo học lớp 8 trường THCS Đông Hưng đã rời nhà đến trường. Tuy nhiên, sau đó gia đình xác minh lại thì Đại không đến trường và mất liên lạc từ đó. Lúc đi Đại mặc quần thô đen, áo khoác màu đen, mang dép lê đen và đi xe đạp màu trắng. Gia đình cho biết, Đại cao khoảng 1,67m, người gầy.

Sáng ngày 20/12 trao đổi với chúng tôi, ông Lại Đức Minh (cha đẻ của Đại) xác nhận thông tin trên và cho biết: “Con tôi mất tích từ trưa ngày 16/12, đến nay dù gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa có tung tích gì”.

Chia sẻ thêm về sự việc, ông Lại Đức Minh thông tin: “Từ trước đến nay chưa lần nào Đại bỏ nhà ra đi như thế, lần này cứ ngỡ cháu chỉ đi đâu đó 1-2 ngày rồi trở về nhưng đến nay đã 5 ngày trôi qua khiến gia đình vô cùng lo lắng”.

Em Lại Tiến Đại (sinh năm 2004 trú tại thôn Tế Quan, Đông Vinh, Đông Hưng, Thái Bình)

“Với gia đình tôi, Đại không phải là một đứa con quá ngoan ngoãn nhưng cũng thuộc dạng ngoan, ở nhà cháu lại khá hiền lành, sống chan hòa với bạn bè nên sự việc càng khiến chúng tôi vô cùng lo lắng. Còn riêng với lực học của con tôi ở trường cũng được bạn bè, thầy cô đánh giá có học lực khá, chăm chỉ học hành chứ không ham chơi như những đứa trẻ khác”, ông Minh cho hay.

Khi chúng tôi hỏi, liệu rằng cháu Đại có ham mê chơi game không, thì ông Minh cho rằng: “Thời gian gần đây gia đình biết cháu có chơi game online”.

Ông Minh cũng hi vọng rằng, có thể con trai mình ham mê chơi game, bị bạn bè rủ rê nên ngồi ở quán game nào đó trong huyện hoặc ngoài huyện Đông Hưng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình ông Minh cũng đã cử người đi tìm khắp nơi, lần mò các manh mối bạn bè, người thân, các quán game hay khu vui chơi giải trí nhưng vẫn chưa có thông tin.

Tác giả: Giang Vương

Nguồn tin: emdep.vn

  Từ khóa: mất tích ,nam sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP