Xã hội

Buồn con cái không nuôi mình, cụ ông leo lên cầu Sài Gòn nhảy xuống sông tự tử giữa trưa nắng

Cho rằng con cái bỏ bê không lo cho mình nữa, cụ ông đã chạy xe máy đến cầu Sài Gòn rồi trèo qua lan can nhảy thẳng xuống sông tự tử.

Sự việc xảy ra vào lúc 12h30 trưa 14/4. Thông tin ban đầu, thời gian trên một người đàn ông lớn tuổi chạy xe máy BKS TP.HCM lên cầu Sài Gòn hướng từ quận Bình Thạnh về xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức).

Bất ngờ, người này dừng xe sát mép cầu, để lại nón bảo hiểm, đôi dép rồi trèo lên lan can và nhảy từ trên cao xuống.

Đôi dép cụ ông để lại trên thành cầu.

Vì quá bất ngờ, những người chứng kiến không kịp làm gì, chỉ dừng lại theo dõi rất đông.

May mắn là thời điểm cụ ông nhảy cầu có một sà lan chạy gần đó đã kịp thời cứu nạn nhân lên. Sau đó Đội hỗ trợ giao thông quận Bình Thạnh và Gò Vấp cùng công an khu vực cũng có mặt, đưa nạn nhân lên bờ.

May mắn là ông cụ được cứu kịp thời.

Qua xác minh, cụ ông tên V.N.Tr. (73 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM). Hỏi lý do nhảy cầu, ông cho biết vì buồn các con cái không chăm lo, nuôi dưỡng mình nữa nên định quyên sinh.

Ngay sau đó, công an đã tìm địa chỉ để đưa ông cụ về nhà.

Đây là một trong nhiều trường hợp tự tử ở cầu Sài Gòn chỉ trong vài tuần trở lại đây.

Tác giả: Thiên Kim

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP