Xã hội

Bố mẹ ra chợ bán hoa qủa, về đến nhà thấy con trai 19 tuổi mất tích

Ngày 5/6, sau khi đi bán hoa quả từ chợ Phú Nhuận (TP. HCM) trở về nhà vợ chồng chị Phan Thị Duyên không thấy con trai 19 tuổi ở nhà.

Gần một tháng qua, chị Phan Thị Duyên (SN 1980, Tp. HCM) mất ăn mất ngủ vì con trai Võ Hoàng Huy, 19 tuổi đột nhiên mất tích.

Chị Duyên nghẹn ngào: “Cháu nó lớn nhưng khờ khạo lắm, không biết có chuyện gì không may xảy ra với cháu không. Từ ngày con nó mất tích, tôi như người mất hồn, không phút giây nào nhẹ lòng. Tôi hy vọng, cầu mong chúng tôi sẽ tìm được cháu”.

Võ Hoàng Huy, 19 tuổi, ở nhà mọi người thường gọi là Đỏ mất tích từ ngày 5/6. Từ bé, Huy bị bệnh não nên chân tay teo lại và phát âm không tròn vãnh rõ tiếng, người ngoài dường như không biết em nói gì. Cũng chính vì vậy, vợ chồng chị không cho Huy đi học.

Cháu Võ Hoàng Huy (ảnh gia đình cung cấp)

Vợ chồng chị quê gốc ở Tiền Giang lên Sài Gòn mưu sinh. Anh chị sinh hạ được 3 người con, Huy là con cả. Hàng ngày, anh chị đi bán hoa quả ngoài chợ. Dù chịu thương, chịu khó nhưng công việc bán hàng không đem lại thu nhập ổn định cho gia đình chị. Cuộc sống vất vả, vợ chồng chị cũng không có thời gian quan tâm đến các con.

Được biết, ngày Huy mất tích, anh chị đi bán hàng và nhờ chị gái đến chở 2 cháu của Huy đến trường. Còn Huy, từ trước đến nay em đều ở nhà phụ ba mẹ cơm nước, giặt giũ, trông coi nhà cửa.

Chị Duyên cho hay: “Cháu bị bệnh não từ nhỏ do chữa trị không kịp thời nên ảnh hưởng đến sức khỏe. Cháu còi và nói rất khó nghe. Tuy nhiên, nhận thức bình thường, không phải ngu muội. Hơn nữa, cũng rất thương ba mẹ”.

Được biết, từ trước đến nay, khi ở nhà Huy đều khóa cổng, còn mình thì ngồi trong nhà. Thỉnh thoảng, biết bố mẹ đi bán hàng thường về lúc 15h nên Huy căn giờ và mở cổng trước. Ngày Huy mất tích, vợ chồng chị Duyên về nhà lúc 14h30 thấy cánh cổng cài then, không khóa như mọi ngày.

Theo miêu tả của chị Duyên, Huy cao khoảng 1m65 , da ngăm ngăm, người gầy, chân tay bé, nhút nhát, nhìn không nhanh nhẹn, khỏe mạnh như bạn bè trang lứa (ảnh gia đình cung cấp)

Chị Duyên cũng cho biết thêm, lâu nay Huy chỉ quanh quẩn ở nhà, không đi chơi, giao lưu với hàng xóm. Theo miêu tả của chị Duyên, Huy cao khoảng 1m65, da ngăm ngăm, người gầy, chân tay bé, nhút nhát, nhìn không nhanh nhẹn, khỏe mạnh như bạn bè trang lứa. Ngày mất tích, Huy mặc áo phông trắng, quần lửng màu nâu và không mang theo đồ đạc gì bên người.

Ngay sau khi con mất tích, vợ chồng chị đã báo công an để tìm cháu. Bên cạnh đó, phía gia đình chị chạy vạy hỏi han, in ảnh con dán ở cột điện, công viên và nhiều khu vui chơi giải trí…

Không chỉ vậy, chị Duyên cũng kêu gọi tìm con trên các trang mạng xã hội, đọc những dòng chị viết, nhiều người thương cảm với nỗi lòng của người mẹ tội nghiệp.

Chị viết: “Mọi người thấy con tôi ở đâu, làm ơn hãy giữ hộ và liên lạc với gia đình. Cháu hiền lành nhưng khờ khạo, nói khó nghe nhưng nghe mọi người nói cháu đều hiểu hết. Mong mọi người giúp đỡ để cháu về đoàn tụ với gia đình. Cầu mong cộng đồng chia sẻ với bạn bè, các trang mạng... Gia đình tôi xin cảm ơn từ đáy lòng”.

Ai biết thông tin về cháu Võ Hoàng Huy xin vui lòng liên hệ với chị Phan Thị Duyên (SN 1980, Tp. HCM) qua số điện thoại: 0168 756 3543. Địa chỉ nhà: 20/30/2A Tổ 2, KP3, Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Tp. HCM.

Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ
Tác giả: Ngọc Thi
Nguồn tin: giadinh.net.vn
  Từ khóa: nhà vợ ,hoa quả ,trở về

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP