Pháp luật

Bí thư xã giết người để trục lợi bảo hiểm bác bỏ mọi cáo buộc

Tại phiên phúc thẩm, Đỗ Văn Minh dõng dạc khai lại các tình tiết dẫn đến cái chết của em họ. Minh khẳng định cái chết đó là ngoài ý muốn, dù bị cáo từng có ý định "mượn xác thế thân".

Sáng 18/4, Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử bị cáo Đỗ Văn Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (Lâm Đồng) về hành vi Giết người; Lạm dụng chiếm đoạt tài sản; Xâm phạm mồ mả và Hủy hoại tài sản.

Mở đầu phiên tòa, Hội đồng xét xử đã hỏi bị cáo Đỗ Văn Minh việc kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Bị cáo Đỗ Văn Minh tại phiên tòa phúc thẩm.

Bị cáo Minh phủ nhận cáo buộc "Giết người", dù tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo thừa nhận tội danh này.

"Nguyên nhân là thời điểm xét xử sơ thẩm, bị cáo buồn chán nên thừa nhận buộc tội. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo xin thay đổi lời khai", bị cáo Minh nói trước tòa.

Bị cáo Minh khai vào ngày 3/5/2020, Minh từ nhà rẫy của mình qua nhà rẫy của anh Trần Nho V. (25 tuổi, em họ Minh) chơi. Khi vừa đến cửa, do bị chó sủa nên bị cáo nhặt một chiếc búa, ném về phía mấy con chó. Đúng lúc này, nạn nhân V. chạy từ nhà ra và không may bị trúng búa vào đầu nên bất tỉnh.

"Sau đó bị cáo đưa V. lên xe bán tải để chở đi cấp cứu, thế nhưng khi đi đến dọc đường thì nạn nhân đã chết. Bị cáo đưa thi thể anh V. về bỏ lại chòi rẫy rồi bị cáo đến khách sạn tại TP Gia Nghĩa nghỉ. Đến 2h sáng hôm sau, bị cáo quay trở lại rẫy để chở xác nạn nhân V. về Lâm Đồng", bị cáo Minh bình tĩnh khai.

Về chi tiết chiếc xe cháy, bị cáo Minh khai rằng khi đi đến địa phận xã Đắk Som (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông), do xe bị lỗi kỹ thuật nên bị cáo có ý định dùng đèn pin điện thoại để soi. Tuy nhiên, vì không tìm thấy điện thoại nên Minh sử dụng chiếc bật lửa rơi dưới ghế xe, không may lửa bắt vào bình xăng có sẵn trên xe, dẫn đến việc chiếc xe bị cháy rụi.

Bị cáo Minh phủ nhận đây là ý đồ tạo hiện trường giả mà đây là sự cố ngoài ý muốn.

Ngoài ra, bị cáo Minh cũng phủ nhận một số tình tiết liên quan đến tội danh Xâm phạm mồ mả và Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

Luật sư bào chữa trao đổi với bị cáo Minh trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra.

Theo Cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh Đắk Nông, vì nợ số tiền lớn, không có khả năng trả nên Minh đã lên kế hoạch trộm mộ, lấy xác để tạo hiện trường giả nhằm trục lợi số tiền bảo hiểm khoảng 18 tỷ đồng. Tuy nhiên kế hoạch trộm mộ bất thành, bị cáo đã ra tay sát hại anh Trần Nho V. (em họ) rồi dựng hiện trường giả vụ tai nạn giao thông.

Khoảng 0h ngày 4/5/2020, Minh dùng một cây búa đánh anh V. 2 nhát khiến nạn nhân tử vong. Ngay sau đó, Minh đưa thi thể anh V. lên băng ghế sau của xe ô tô của mình đồng thời ném chiếc điện thoại của anh V. xuống ao trước nhà.

Sau đó, Minh điều khiển xe ô tô đi về hướng tỉnh Lâm Đồng theo Quốc lộ 28. Cách trung tâm xã Đắk Som (tỉnh Đắk Nông) khoảng 1,5 km, Minh cho xe ô tô tông vào cột mốc bên lề đường để tạo hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Minh xuống xe đưa thi thể anh V. lên ngồi ở ghế tài xế, sau đó tháo đồng hồ đeo tay và lấy chùm chìa khóa của mình bỏ lại trên xe (mục đích để mọi người lầm tưởng rằng Minh đã chết) và châm lửa đốt xe.

Gây án xong, Minh cầm túi ba lô đi bộ quay lại nhà người dân (cách hiện trường khoảng 1,5km) để lấy xe máy đã gửi trước đó, rồi bỏ trốn xuống tỉnh Bình Phước.

Đến ngày 10/5/2020, Minh bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 8/1/2021, bị cáo Đỗ Văn Minh bị tuyên án tử hình về 4 tội danh Giết người; Xâm phạm mồ mả; Hủy hoại tài sản và Lạm dụng chiếm đoạt tài sản.

Tác giả: Đặng Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP