Pháp luật

Bị chém gần rơi cánh tay khi đang đứng bán mía ở chợ

Trong lúc đang bán mía thì bất ngờ anh Vương bị một nhóm thanh niên mang theo hung chém gần đứt lìa cánh tay trái.

Ngày 8/12, thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết: Hiện tại đơn vị đang tiếp tục điều tra, truy tìm nghi phạm chém gục một nam thanh niên khi đang đứng bán mía tại địa bàn xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An.
Đang đứng bán mía, anh Vương bất ngờ bị một nhóm thanh niên mang theo hung khí tấn công gục tại chỗ.
Thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết: Vào khoảng 16h30’ ngày 7/12, khi anh Trần Văn Vương (SN 1994, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) cùng với mẹ và anh trai đang bán mía tại gần chợ ở nhà máy may đóng trên địa bàn xã Nam Giang, huyện Nam Đàn thì bất ngờ có một tốp thanh niên đi xe máy đến gây sự rồi đánh đập.

Lúc này người anh trai là Trần Văn Vỹ đang chặt mía vội ở gần đó vội chạy lại ứng cứu. Vì đang chặt mía nên trên tay anh Vỹ có cầm một con dao. Thấy vậy nhóm thanh niên trên vội lên xe bỏ chạy. Sự việc sau đó được ban quản lý chợ báo lên Công an xã Nam Giang.

"Lúc đó công an xã đang làm việc ở đây nhưng em tôi vẫn bị nhóm thanh niên này chém", anh Vỹ cho biết.
Sau đó khoảng 17h chiều cùng ngày, nhóm thanh niên này quay trở lại, mang theo kiếm dài khoảng 1,2 – 1,5 m bất ngờ lao vào đánh đập rồi chém gục anh Vương tại chỗ. Sau đó nhóm này còn vác kiếm truy tìm anh Sỹ để truy sát nhưng tìm được anh Sỹ nên lên xe rời khỏi hiện trường.

"Lúc này công an xã vẫn đang ở đây điều tra vụ việc trước đó nhưng nhóm thanh niên đó vẫn quay lại rồi dùng kiếm chém em trai tôi", anh Vỹ cho biết.

Ngay sau đó nạn nhân được đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Nam Đàn cấp cứu, do vết thương quá nặng, nạn nhân được chuyển đến BVĐK 115 cấp cứu, với 3 vết thương nặng, trong đó cánh tay trái bị chém gần đứt lìa, một vết chém sâu đứt hết dây thần kinh liên sườn và một vết thương sâu phía ở phần lưng. Sau ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ, hiện tại anh Vương vẫn trong tình trạng hôn mê sâu.

Anh Vương bị chém gần dứt lìa cánh tay trái.
Bà Ngô Thị Chương (mẹ anh Vương) cho biết: Tôi cũng không biết vì lý do gì mà họ đánh đập, chém con trai tôi. Gia đình chúng tôi không có mâu thuẫn gì với nhóm thanh niên đó cả".

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An lập tức có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ sự việc, truy bắt nghi phạm đã chém anh Vương. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có tung tích về nghi phạm này. “Hiện chúng tôi đang tích cực điều tra, truy bắt nghi phạm. Về thông tin công an xã có mặt tại thời điểm đó thì chúng tôi chưa tiếp nhận được", Đại tá Cao Tiến Mai – Trưởng công an huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đàn tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả bài viết: Quang Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP