Nhân ái

Bị bỏng điện nặng, cậu bé 12 tuổi buộc phải cắt bỏ tay chân

Trong lúc hiếu động, em Vàng A Thủy trèo lên cột điện bắt chim dẫn đến bỏng nặng, phải cắt bỏ một bên chân trái, tay phải. Trải qua nhiều đợt phẫu thuật, thời gian điều trị kéo dài, gia đình em rơi vào cảnh kiệt quệ.

Đi dọc khoa Nhi Viện Bỏng Quốc gia, chúng tôi bắt gặp không ít những gương mặt non nớt đang nhăn nhó kêu đau. Trên cơ thể các em, một vài chỗ được quấn băng trắng toát, rướm máu.

Cậu bé Vàng A Thủy (12 tuổi, người dân tộc Mông ở bản Chu Va 6, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) là một trong những bệnh nhi nơi đây. Hàng ngày, em phải oằn mình chịu đau bởi những vết bỏng hết sức nghiêm trọng.

Cậu bé Vàng A Thủy bị bỏng nặng

Đến nay, A Thủy đã trải qua 5 đợt phẫu thuật cắt hoại tử và ghép da. Sự sống của em tuy giữ được nhưng tình trạng tổn thương vẫn rất phức tạp. Đêm đến, A Thủy lại hoảng loạn khóc thét khiến nhiều người ở đây ám ảnh.

Ngồi bên giường bệnh con, anh Vàng A Chúng (bố của A Thủy) chỉ biết lau nước mắt, động viên. Tỉnh dậy, em hỏi bố bằng tiếng Mông: “Bố ơi, chân, tay của con đâu rồi, bao giờ nó mọc ra thế bố?”. Nghe con hỏi, tim anh như vỡ vụn. Người bố nghèo chỉ biết nắm chặt tay ngăn mình bật khóc.

Anh Chúng cho biết, trưa ngày 2/6/2020, trên đường đi học về, thấy con chim nhỏ trên cột điện, A Thủy hiếu động rủ hai người bạn trèo lên bắt chim.

Đến gần chỗ chim đậu, bất ngờ em bị phóng điện, rơi xuống đất bất tỉnh tại chỗ. Hai người bạn đi cùng vội chạy đi kêu cứu.

A Thủy được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng, toàn thân cháy đen. Vì vết thương quá nặng, sâu, tình trạng nguy kịch nên em nhanh chóng được chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia. A Thủy được chuẩn đoán bị bỏng đến 80%, nặng nhất 2 chân, 2 tay, ngực, đùi.

Anh Chúng đau lòng khi con trai bỗng chốc tật nguyền

Cha mẹ nghèo khó

A Thủy là con trai lớn trong gia đình có 3 anh em. Em út của Thủy mới được 6 tháng tuổi. Bố mẹ đều làm nông, kinh tế gia đình phụ thuộc vào 2 sào nương rẫy trồng ngô sắn. Ngoài làm rẫy, anh Chúng thỉnh thoảng lên rừng tìm măng, đốn củi đem ra chợ bán lấy tiền đong gạo. Còn vợ anh, chị Trang Thị Chẻ (33 tuổi) mới sinh con nên chỉ ở nhà chăm nom con nhỏ và nuôi gà vịt.

“Ở bệnh viện các bác sĩ rất tốt, các bác thương bố con em lắm, còn mua cho cháu hộp sữa, suất cơm. Từ ngày đưa con xuống viện đến giờ, tiền vay mượn anh em, mọi người ở bản chẳng còn đồng nào nữa. Gà vịt ở nhà cũng bán rồi giờ chẳng xoay xở ở đâu nữa..”, anh Chúng chia sẻ

Kinh tế gia đình đã kiệt quê mà con trai vẫn còn một chặng đường dài phía trước. A Thủy có bảo hiểm y tế học sinh nhưng em vẫn phải dùng nhiều loại thuốc ngoài danh mục, chưa tính đến chi phí sinh hoạt hằng ngày của hai bố con trên viện vô cùng tốn kém. Mỗi lần ghép da, dù được bảo hiểm hỗ trợ, gia đình vẫn phải trả 3-4 triệu đồng. Với hoàn cảnh nghèo khó như nhà anh Chúng thì việc chạy chữa lâu dài cho con thực sự quá sức.

Lúc này, em Vàng A Thủy đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để có thêm cơ hội mau chóng khỏe mạnh, phục hồi sau tai nạn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Anh Vàng A Chúng, bản Chu Va 6, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. SĐT 033 2702800‬

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP