Cộng đồng mạng

Bé trai vừa khóc vừa tự cổ vũ bản thân không sợ tiêm

Video đã thu hút hơn nửa triệu lượt xem, gần 1.000 lượt chia sẻ và bình luận từ mọi người.

Trong video, bé trai khoảng 3 tuổi đang khóc nức nở vì sắp phải đi tiêm phòng. Tuy nhiên, cậu bé được mẹ động viên: "Có gì đâu, mạnh mẽ lên" và yêu cầu nhắc lại theo mẹ để cổ vũ chính bản thân mình. Cậu bé mặc dù liên tục rơi nước mắt nhưng vẫn nói theo: "Mạnh mẽ. Bình thường thôi. Không sợ. Có gì đâu".

Tài khoản Công Định thích thú: "Cứ như là con tim không nghe lý trí, miệng thì nói mà nước mắt cứ chảy. Thương ghê cơ". "Em tự giác trên tinh thần ép buộc khổ thế đấy, nhưng quan trọng là vẫn rất thần thái, yêu em", tài khoản Phong Lan bình luận.

Facebooker Hân Hân kể: "Ôi trời ơi, hình ảnh y chang tôi ngày xưa, má cũng bảo có gì đâu. Đúng là không có gì, bác sĩ chích phát ngay đùi cả tuần bám tường mà đi. Sợ quá". "Bố mình hơn 50 tuổi rồi mà còn sợ tiêm cơ huống chi thằng bé này. Lần đó, bố mình bị ốm bác sĩ yêu cầu phải tiêm 3 mũi, tiêm được 2 mũi thấy khỏi nhất quyết không chịu đi tiêm nữa, buồn cười lắm", một người dùng Facebook chia sẻ.

Tác giả: Ying Ying

Nguồn tin: ngoisao.net

  Từ khóa: bản thân ,Dân mạng ,bé trai

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP