Xã hội

Bé trai ở Sơn La bị nước lũ cuốn trôi khi đang trên đường chăn trâu về nhà

Mưa lớn liên tục kéo nhiều ngày qua đã làm cho lượng nước tại các khe núi, con suối ở tỉnh Sơn La dâng cao cuốn trôi 1 cháu nhỏ.

Mưa lớn khiến một cháu bé bị nước lũ cuốn trôi. (Ảnh minh họa)

Nạn nhân là cháu Lù A T. (SN 2010) trú tại bản Kéo Lồm, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Chiều 16/8, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Cầm Văn Thắng, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Mai Sơn cho biết: Vào chiều hôm qua (15/8), cháu T. trong lúc đi chăn trâu trên đồi cùng các bạn về khi đến ao cá nằm cạnh suối cách nhà 6 km, do mưa lớn nên lượng nước nhiều, khi đang đứng trên bờ thì bờ ao bị vỡ cuốn trôi cả cháu T. ra suối.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân, đoàn thanh niên… phối hợp cùng người nhà tổ chức tìm kiếm thi thể cháu T.

Đến khoảng 10h sáng ngày 16/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cháu T.

Tác giả: Minh Chuyên

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP