Xã hội

Bé gái xinh xắn hơn 2 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi ven đường kèm lá thư ‘vì điều kiện hoàn cảnh không được nuôi’

Một bé gái xinh xắn hơn 2 tháng tuổi đã bị người thân bỏ lại ven đường kèm lá thư: “Tôi sinh con ngày 25/10/2018. Vì điều kiện hoàn cảnh không được nuôi cháu nên tôi để lại cháu ở đường, ai nhặt được cháu nuôi dưỡng giúp tôi”.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 13/1, người dân thuộc xã Mỹ Thọ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam bất ngờ phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi ngay bên cạnh bờ đường, nơi có nhiều nhà dân và người qua lại.

Cháu bé đang được người dân chăm sóc.

Theo đó, một hộ gia đình trong xã phát hiện gần nhà có một cháu bé gái bị bỏ rơi bên bờ đường. Khi đến mở ra kiểm tra, cháu bé vẫn bình thường, bên trong chiếc giỏ cùng cháu bé có mẩu giấy với nội dung: “Tôi sinh con ngày 25/10/2018. Vì điều kiện hoàn cảnh không được nuôi cháu nên tôi để lại cháu ở đường, ai nhặt được cháu nuôi dưỡng giúp tôi”.

Ông Nguyễn Tùng, Công an viên xã Mỹ Thọ cho hay, sự việc được phát hiện vào lúc khoảng 18h30 phút ngày 13/1. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã báo cáo ngay cho chính quyền địa phương và các ban ngành cũng đã đến để hỏi thăm, tìm hiểu.

Tờ giấy mẹ cháu bé để lại nhờ nuôi giúp.

“Trước mắt, chính quyền địa phương đang tạm giao cho gia đình trên nuôi dưỡng cháu bé. Hiện tại các thủ tục ban đầu sẽ được chính quyền địa phương hoàn tất. Sau thời gian thông báo theo quy định, nếu người thân của cháu bé không đến nhận thì chính quyền sẽ giải quyết theo đúng quy định của pháp luật”, ông Tùng thông tin.

Tác giả: Định Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP