Pháp luật

Bé gái mang thai, một người chết hai người đi tù

Nghe cháu gái kể chuyện mang thai, Trung bực tức đi tìm “tác giả” để hỏi tội. Kết thúc cuộc ẩu đả, Trung đi tù, một người chết còn người yêu cháu gái cũng phải “xộ khám” vì tội “Giao cấu với trẻ em”.

Ngày 28/9, TAND Cấp cao tại TP. HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm theo kháng nghị tăng án của Viện trưởng VKSND Đồng Nai đối với Trương Hoàng Trung (35 tuổi, quê Đồng Nai) về tội "Giết người".

Theo cáo buộc, đầu năm 2005, cháu L. T. T (sinh năm 2002) có quan hệ yêu đương với Bùi Hoàng Nam (27 tuổi, quê ở Cà Mau). Sau đó, cả hai có quan hệ tình dục khiến cháu T. mang thai. Lo sợ, cháu T. kể lại chuyện với chú ruột là Trương Hoàng Trung nghe.

Bị cáo Trương Hoàng Trung

Bức xúc, Trung phóng xe đi tìm Nam. Khi đến quán nước ở gần nhà thì thấy mọi người nói Nam và anh Nguyễn Trung Hiếu và một nhóm bạn đang ngồi uống nước trong quán, Trung dừng xe vô quán nhờ chủ quán kêu Nam qua uống bia, nói chuyện. Khi Nam vừa qua, Trung liền đập chai bia vào đầu Nam.

Thấy vậy, anh Hiếu sang can ngăn thì bị Trung đâm nhiều nhát khiến anh Hiếu tử vong.

Ngay khi vụ án xảy ra, Trung bị bắt giữ và truy tố về tội “Giết người” đồng thời Bùi Hoàng Nam cũng bị khởi tố về tội "Giao cấu với trẻ em". Nam bị toà phạt 4 năm tù giam với tình tiết định khung tăng nặng là làm nạn nhân mang thai.

Phiên sơ thẩm, Trung bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 20 năm tù. Cho rằng mức án quá thấp so với hành vi phạm tội của bị cáo nên VKSND tỉnh Đồng Nai đã kháng nghị, đề nghị tăng hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm, xét thấy bị cáo phạm tội có tính chất côn đồ, bị cáo 2 lần đi tù tội "Cướp tài sản" và "Cố ý gây thương tích" nhưng không hoàn lương mà tiếp tục phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hơn nên Tòa quyết định chấp nhận kháng nghị, tăng hình phạt từ 20 năm lên chung thân đối với bị cáo Trương Hoàng Trung.

Tác giả: Đoàn Nga

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP