Xã hội

Bật cười vì bức thư gửi 'hậu phương' siêu đáng yêu từ 'doanh trại' học kỳ quân đội

Bức thư do một bạn nhỏ học lớp 5 tham gia lớp học kỳ quân đội tỉnh Nghệ An hè 2017 viết và gửi về “hậu phương” của mình được anh trai đăng tải trên facebook khiến nhiều người thích thú vì nội dung hết sức dễ thương.

Nguyên văn bức thư của em Phạm Anh Tú gửi "hậu phương". Ảnh: FBNV

Bức thư có nội dung như sau:

“Gia đình xa nhớ!

Vì đang nằm trên giường viết nên chữ con hơi xấu. Trước tiên, con cảm ơn vì mẹ đã gửi thư cho con. Tối nay các cô chú bộ đội mới cho chúng con viết thư. Ngày đầu tiên thì chúng con hơi khó ngủ nhưng bây giờ đã quen rồi. Mới ngủ có hơi nóng nhưng con không hiểu thế nào tối nằm lại lạnh thế?

Cái quai mẹ mới mua trên đồng hồ bị gãy rồi. Bữa cơm thì ngon lắm nhưng chắc là không bằng ở nhà. Cũng không biết đã bao nhiêu lần khóc thầm vì nhớ gia đình. Ngày đầu tiên thì con đã uống một thỏi men tiêu hoá nên đỡ đau bụng rồi!

Anh tiểu đội trưởng vui tính lắm mẹ à. Cả gia đình chắc là khoẻ lắm nhỉ. Thôi thì con cũng phải chúc cả gia đình mạnh khoẻ và đừng lo lắng cho con.

À mà bố mẹ đã xem Stream tối nay chưa? Con chỉ muốn nói với gia đình mình rằng “Con yêu cả nhà nhiều lắm!”

Người viết thư

Ký tên

Phạm Anh Tú"

Tác giả bức thư là một em học sinh lớp 5 hiện đang sống tại TP Vinh và là học viên của khoá học kỳ quân đội hè 2017 do Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức.

Bạn Phạm Anh Tuấn, anh trai của Tú cho biết Tú là em út trong nhà nên luôn được bố mẹ và anh chị chiều chuộng. Ý tưởng cho Tú tham gia học kỳ quân đội là của mẹ Tú, với suy nghĩ để con rèn tính tự lập, kỷ luật cũng như có một mùa hè vui, bổ ích và lành mạnh cùng bạn bè đồng trang lứa.

"Bữa cơm thì ngon lắm nhưng chắc là không bằng ở nhà. Cũng không biết đã bao nhiêu lần khóc thầm vì nhớ gia đình". Ảnh: Cậu bé Phạm Anh Tú tại khoá học kỳ trong quân đội hè 2017.

Trước khi nhận được thư của “chiến sỹ” nhí, mẹ cậu bé cũng đã viết một bức thư hết sức tình cảm, dặn dò con cố gắng rèn luyện, hoà đồng với các bạn và cùng nhau “hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Nhiều người đã vào bình luận trong facebook của bạn Anh Tuấn (anh trai của Tú), tỏ ra thích thú trước bức thư rất có vẻ “người lớn” nhưng cũng không kém phần hồn nhiên, đáng yêu.

Bức thư "hậu phương" gửi chiến sỹ nhí trong học kỳ quân đội. Ảnh: NVCC

Học kỳ trong quân đội là một hoạt động thường niên do Tỉnh đoàn Nghệ An phát động chủ trương, tổ chức tại Trung tâm Quốc phòng An ninh Trường Đại học Vinh. Mỗi khoá học kéo dài 10 ngày, tập trung vào các hoạt động huấn luyện thể chất, xây dựng kỹ năng mềm, rèn luyện tính kỷ luật và phát triển cảm quan về con người, cuộc sống. Đây là hoạt động được đông đảo phụ huynh và thanh, thiếu niên tỉnh nhà tích cực hưởng ứng.
Tác giả: TA
Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP