Trong nước

Bão số 3 Thần Sét quét qua, sông Tô Lịch bỗng hóa 'nàng tiên' đẹp ngỡ ngàng

Dòng sông Tô Lịch (Hà Nội) trở nên “thơ mộng” sau khi cơn bão số 3 Thần Sét càn quét qua, khiến người dân ngỡ ngàng trước vẻ đẹp đó.

Khoảng 17h chiều 19/8, trên mạng xã hội Facebook, một tài khoản Tiến Thành Dương đã đăng tải những hình ảnh ghi lại cảnh dòng sông Tô Lịch hiện lên với vẻ đẹp lạ thường sau khi cơn bão số 3 Thần Sét đi qua.

Theo tìm hiểu được biết, người đăng tải bức ảnh là anh Dương Tiến Thành quê ở Hưng Yên, những hình ảnh về dòng sông Tô Lịch “biến hóa” được người này chụp lại khi đi trên phố Nguyễn Ngọc Vũ sau khi cơn bão số 3 Thần Sét đổ bộ.

Dòng sông Tô Lịch ngày thường đen ngòm bỗng trở nên "thơ mộng" sau khi cơn bão số 3 Thần Sét quét qua Hà Nội. Ảnh Dương Tiến Thành

Anh Thành cho biết, anh tình cờ thấy và chụp lại được những hình ảnh đó trên đường đi làm về, khi nhìn ra sông Tô Lịch anh thấy ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của dòng sông: Dòng nước trong, hai bên bờ cỏ xanh mướt. Anh đã phải thốt lên rằng: “Nhìn vẻ đẹp của sông Tô Lịch và xe cộ qua lại mà ngỡ như ở châu Âu”!

Ngay khi đăng tải, những bức ảnh trên đã nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Đa số các ý kiến đều thể hiện thích thú, ngỡ ngàng trước hình ảnh “thơ mộng” của dòng sông Tô Lịch.

Hình ảnh thơ mộng kỳ lạ của sông Tô Lịch. Ảnh Dương Tiến Thành

Anh Thành chia sẻ: “Tôi đã được xem những bức ảnh chụp sông Tô Lịch từ những năm về trước với dòng nước trong sạch, cây tỏa bóng mát. Vua Lý cùng hoàng gia cưỡi thuyền rồng từ Cửa Bắc theo sông Tô Lịch đi vãn cảnh.

Tuy nhiên, đó là những hình ảnh về dòng sông Tô Lịch tôi được xem ở bảo tàng. Còn hình ảnh thực tại khác xa, sông Tô Lịch bẩn, bốc mùi hôi thối khiến nhiều người cảm thấy khó chịu”.

Một góc sông Tô Lịch đẹp ngỡ ngàng. Ảnh Dương Tiến Thành

Chị Hồ Ly Lan ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của sông Tô Lịch: “Nhìn đẹp quá! Chả bù hồi trước, mình kể cho con nghe ngày xưa vua cưỡi thuyền trên sông Tô Lịch mà con mình nhất định không tin lời mình”.

Có người còn ví sông Tô Lịch lúc này như một nàng tiên.

Dòng sông Tô Lịch trước khi cơn bão số 3 đi qua Thủ Đô.

Có người còn nghĩ mình đang sống ở Venice (hay Venezia theo tiếng địa phương) là "thánh địa tình yêu" mà ai cũng mơ ước một lần trong đời được đến và trải nghiệm.

Tài khoản Hằng Mun bình luận: “Nhà em ở Nguyễn Khang, cứ mưa to là nghĩ mình ở bên Venice, tối đến đèn đường các thứ ảo lắm ạ, nhiều người dân ra câu cá, đánh lưới, chỉ thiếu mỗi đạp vịt thôi. Đẹp cực mọi người ạ!”.

Tác giả bài viết: Tùng Lâm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP