Thể thao

Báo châu Á chê Quang Hải sau màn thể hiện nhạt nhòa trước Bangkok Utd

Sau trận đấu, cây bút Akshat Merish của Fox Sports Asia đã không ngần ngại chỉ trích Quang Hải nói chung và CLB Hà Nội nói riêng vì màn trình diễn dưới phong độ của mình.

Trải qua 90 phút nhọc nhằn trên sân vận động Thammasat, CLB Hà Nội cuối cùng cũng giành chiến thắng trước đối thủ Bangkok United nhờ bàn thắng muộn màng trên chấm phạt đền của đội trưởng Nguyễn Văn Quyết.

Lẽ ra, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã có thể sớm giải quyết trận đấu nếu các chân sút của đội bóng thủ đô sắc bén hơn trong những pha dứt điểm cuối cùng.

Quang Hải có một ngày thi đấu vất vả trước đội bóng Thái Lan.

Bên cạnh đó, phong độ xuất sắc của thủ thành Michael Falkesgaard cùng việc Quang Hải bị vây ráp cũng là những nguyên nhân dẫn tới sự bế tắc của CLB Hà Nội trong suốt 90 phút trận đấu.

Và giờ là lúc điểm lại 5 điểm nhấn đáng chú ý nhất trong trận đấu này từ góc nhìn của cây bút Akshat Merish của Fox Sports Asia.

Michael Falkesgaard quá xuất sắc

Tại Asian Cup 2019, Michael Falkesgaard là lựa chọn số một trong khung thành đội tuyển Philippines sau khi Neil Etheridge quyết định không thi đấu. Và dù The Azkals bị loại sớm, trên phương diện cá nhân thủ thành sinh năm 1991 đã có một giải đấu tốt.

Thừa thắng xông lên, anh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo CLB ở cuộc chạm trán với CLB Hà Nội ngày hôm qua.

Tính riêng trong hiệp một, thủ môn này đã hai lần đánh bại vua phá lưới V.League 2018 Oseni ở những tình huống đối mặt. Sau đó, anh tiếp tục có pha phản xạ xuất thần cản phá cú vô-lê nửa nẩy của Đỗ Hùng Dũng trong vòng cấm.

Falkesgaard có một trận đấu xuất thần trước CLB Hà Nội.

Không những vậy, thủ thành này còn cho thấy sự chắc chắn trong khả năng bắt bóng cũng như ra vào của mình. Và nếu không có sự xuất sắc của Falkesgaard, tỷ số chắc chắn đã không dừng lại ở 1-0 cho CLB Hà Nội.

Sự vô duyên của các chân sút Hà Nội

Bên cạnh sự xuất sắc của Falkesgaard, một nguyên nhân khác không thể không nhắc tới. Đó chính là sự vô duyên của các chân sút đội bóng thủ đô.

Oseni có hai cơ hội đối mặt mười mươi với thủ môn đối phương trong hiệp một nhưng đều không thành công. Quang Hải và Văn Hậu có cơ hội từ những cú sút xa sở trường nhưng cũng không thể xuyên thủng mành lưới đội bóng Thái Lan.

Thậm chí, ngay cả khi đã ở rất gần khung thành đối phương thì cú vô-lê cực căng của Đỗ Hùng Dũng cũng không đủ hiểm hóc để có thể đánh bại thủ môn Falkesgaard.

Oseni chưa thể tìm lại phong độ sát thủ như mùa giải trước.

May mắn cho CLB Hà Nội khi họ được hưởng quả phạt đền ở những phút cuối cùng sau khi trung vệ Everton phạm lỗi với Oseni trong vòng cấm.

Và lần này, đội trưởng Văn Quyết đã không mắc một sai lầm nào để mang về chiến thắng nhọc nhằn cho nhà đương kim vô địch V.League.

Bangkok United và quy luật nghiệt ngã của bóng đá

Với lợi thế sân nhà, không khó hiểu khi Bangkok United chứ không phải CLB Hà Nội mới là đội bóng nắm giữ thế trận trong cuộc chạm trán ngày hôm qua.

Nếu hiệp một thế trận diễn ra giằng co thì sang hiệp hai, đội bóng Thái Lan gần như áp đảo hoàn toàn. Họ điên cuồng dồn ép, bắn phá khung thành thủ môn Nguyễn Văn Công. Và nếu không có sự tập trung của các hậu vệ cũng như sự xuất sắc của Văn Công, mành lưới của đội bóng thủ đô chắc chắn đã phải rung lên.

Bangkok United bị trừng phạt bởi sự phung phí cơ hội của mình.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Bangkok United đã phải nếm trải quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Cú dứt điểm lạnh lùng của Văn Quyết ở phút 89 là nhát dao chí mạng trừng phạt sự phung phí của đội bóng Thái Lan, qua đó chấm dứt giấc mơ của thầy trò HLV Alexandre Polking tại AFC Champions League.

Quang Hải mất tích

Năm 2018 là một năm đại thành công của Quang Hải với hàng loạt những chiến tích cùng bóng đá Việt Nam. Đến đầu năm nay, anh tiếp tục thi đấu thành công khi cùng đội tuyển Việt Nam lọt tới tứ kết Asian Cup 2019.

Tuy nhiên, tiền vệ của CLB Hà Nội đang có dấu hiệu bị quá tải. Cộng với việc bị các hậu vệ bên phía Bangkok United vây ráp trong trận đấu ngày hôm qua, Hải "con" không thể hiện được nhiều. Thậm chí, khi được trao cơ hội với quả đá phạt ở cự ly sở trường trong hiệp hai, Quang Hải cũng không thể tận dụng cơ hội thành công.

Quang Hải nhận sự chăm sóc đặc biệt của đội bóng Thái Lan và không thể hiện được nhiều.

Nhận xét về màn trình diễn của Quang Hải, tác giả nhận định: "Tiền đạo người Việt Nam không thể hiện đúng phẩm chất của mình và hoàn toàn mất tích trong phần lớn thời gian của trận đấu. Rất nhiều tình huống xử lý của cầu thủ này không mang lại hiệu quả. Đây rõ ràng không phải màn trình diễn tốt nhất của Quang Hải".

Trước mắt là thử thách khổng lồ

Vượt qua Bangkok United, CLB Hà Nội chỉ còn cách vòng bảng AFC Champions League một trận đấu nữa. Tuy nhiên, đối thủ của họ ở trận đấu tới đây sẽ chẳng hề dễ chịu chút nào. Đó là gã khổng lồ Shandong Luneng của Trung Quốc.

Không chỉ sở hữu trong đội hình 10 tuyển thủ đội tuyển quốc gia Trung Quốc, đội bóng này còn sở hữu dàn ngoại binh hùng hậu với tam tấu Gil, Roger Guedes cùng Graziano Pelle, tiền đạo từng khuấy đảo Premier League trong màu áo Southampton trên hàng công.

Graziano Pelle với chiều cao 1,94 m hứa hẹn mang đến một ngày làm việc không hề dễ chịu cho các hậu vệ CLB Hà Nội.

Mới đây, đội bóng này cũng vừa chiêu mộ thành công Marouane Fellaini của CLB Manchester United. Và nếu tiền vệ người Bỉ kịp bình phục chấn thương, trận đấu tới đây hứa hẹn sẽ không hề dễ dàng với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

Đối thủ tới đây chắc chắn sẽ là bài test thực sự cho tham vọng của đội bóng thủ đô. Và dù vô cùng khó khăn nhưng theo tác giả, CLB Hà Nội có quyền mơ về một chiến thắng nếu tiếp tục thi đấu lùi sâu, giữ cự ly đội hình và rình rập cơ hội kết liễu đối thủ như tại trận đấu vừa qua.

Tác giả: Linh Sơn

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP