Xã hội

Bản miền núi mỗi năm ít nhất dựng cầu 5 lần

Người dân bản Cành Toong mỗi năm phải dựng cầu đến 5 lần, có năm 10 lần do mưa lũ nhiều. Mùa mưa bão đã đến và bà con dân bản lại thêm một năm nơm nớp đối diện với nhiều rủi ro rình rập.

Bản Cành Toong, xã Yên Tĩnh (Tương Dương) có 98 hộ dân, trong đó 68 hộ ở bờ Bắc, 30 hộ ở bờ Nam dòng suối. Ảnh: Đình Tuân

Ước mơ về một cây cầu kiên cố để mỗi lần qua suối không phải nơm nớp, lo sợ là nguyện vọng của dân bản Cành Toong. Mỗi khi chưa có cầu thì người già, trẻ em vẫn tiếp tục đối mặt với những nguy hiểm, rủi ro rình rập. Ảnh: Đình Tuân

Để qua suối, lâu nay người dân đi trên cây cầu khỉ. Cầu có chiều dài hơn 30m được người dân tự làm. Anh Lữ Khăm Kháy - một người dân Cành Toong cho biết: “Cứ 1 năm phải làm lại cầu ít nhất 5 lần, thậm chí có năm người dân địa phương đã phải làm lại đến 10 lần. Có thời điểm mưa lũ kéo dài, người dân phải chờ tới khi nước rút mới tiến hành làm lại cây cầu để đi lại qua suối khiến nhiều việc bị ngưng trễ”. Ảnh: Đình Tuân

"Lan can" cầu được buộc và gia cố bằng dây nứa tạm bợ. Ảnh: Đình Tuân

Những cây mét được kết lại với nhau để làm mặt cầu rồi gác lên trụ. Ảnh: Đình Tuân

Bà Kha Thị Thương (67 tuổi) cho biết: “Từ trước đến nay đã có rất nhiều người rớt khi đi qua cầu. Vào mùa mưa nước lên to không qua được các cháu học sinh phải nghỉ học nhiều ngày”. Ảnh: Đình Tuân

Do đã một lần bị rớt xuống suối khi đi qua cầu nên em Pay Lý Hải ( trái) luôn hoang mang, lo sợ mỗi khi qua cầu. Trong ảnh: Hải dắt em qua cầu. Ảnh: Đình Tuân

Bà Vi Thị Thẩm (77 tuổi - bên trái) cho biết: “Con gái tôi ở cách tôi có con suối nhưng nhiều lúc muốn sang thăm cháu mà không sang được vì không dám đi qua cầu, hôm nào nước rút thì tôi lội qua suối sang thăm cháu chứ nước như thế này thì đành chịu”. Ảnh: Đình Tuân

Cầu yếu nên muốn về nhà ở bờ bên kia người phụ nữ này lựa chọn cách lội suối. Ảnh: Đình Tuân

Ông Lương Văn Quang - Bí thư Chi bộ bản Cành Toong cho hay, cách đây khoảng 1 tháng xã có hỗ trợ 1,5 tấn xi măng, bản huy động nhân dân đóng góp hàng trăm ngày công đổ ba trụ cầu nhưng do ảnh hưởng cơn bão số 2 kèm đợt mưa lũ vừa rồi đã làm một trụ cầu bị nghiêng và đe dọa đổ sập bất cứ lúc nào. Ước mơ về một cây cầu kiên cố không biết đến khi nào mới trở thành hiện thực. Mùa tựu trường đang đến gần, người dân và học sinh ở bản Cành Toong ngày ngày mong ước có một cây cầu kiên cố để đi lại an toàn, trẻ em đến trường an toàn, không còn cảnh bản làng bị cô lập mà còn là điều kiện để vươn lên thoát nghèo". Ảnh: Đình Tuân

Tác giả: Đình Tuân

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: cầu tạm ,bản ,lũ cuốn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP