Pháp luật

Án mạng kinh hoàng ở Hà Nội sau tiếng hô ‘bắt trộm’

TAND TP Hà Nội hôm qua mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Vương Văn Bình (45 tuổi, ở huyện Thạch Thất) tại Trại tạm giam số 1, Công an TP.

Bình bị đưa ra xét xử tội Giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Lực (44 tuổi, người cùng địa phương với Bình).

Trước đó, vào trưa 12/7/2019, khi đang ở trong nhà, thấy người đàn ông dắt chiếc xe đạp của mẹ chồng đi, vợ Bình gọi chồng dậy “bắt trộm".

Bị cáo cầm tuýp sắt, đi ra cổng. Sau khi hô: “Đứng lại, đứng lại”, Bình cầm tuýp sắt xông tới vụt 2 phát vào gáy và lưng nạn nhân.

Bị tấn công, anh Lực bỏ tay ra khỏi xe đạp, đứng nép sát vào tường và bị Bình dùng tuýp sắt vụt thêm nhiều phát vào bụng, vai, lưng.

Khi nhận ra người bị đánh ở cùng địa phương, Bình mắng chửi và đạp nhiều lần vào ngực, đầu nạn nhân. Bị cáo chỉ dừng tay khi được mọi người can ngăn.

Nạn nhân sau đó đã tử vong do đa chấn thương.

Cáo trạng cho rằng, buổi trưa hôm đó, anh Lực sau khi ăn uống ở nhà người quen, say rượu nên được chở về bằng xe máy.

Khi đến khu vực nhà Bình, thấy con trai đi chơi, anh Lực xuống xe định theo dõi xem con có vào quán điện tử không.

Thấy chiếc xe đạp của mẹ Bình dựng gần đó, anh Lực dắt xe đi. Lúc này, những người trong nhà bị cáo nhìn qua camera phát hiện, hô hào nhau bắt trộm và án mạng đã xảy ra.

Tại tòa, Bình khai, nửa tháng trước khi gây án, gia đình bị cáo mất trộm con chó mẹ. "Con chó rất khôn. Cả đàn con mất mẹ", Bình trình bày.

Luật sư bào chữa của Bình cho rằng, cần xem xét lại việc thân chủ có "côn đồ" như cáo buộc hay không.

HĐXX đưa ra nhận định, dù bị hại có một phần lỗi vì hành vi dắt chiếc xe đạp trái pháp luật, song bị cáo tấn công liên tiếp nạn nhân đã thể hiện tính chất côn đồ.

HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân.

Tác giả: T.Nhung

Nguồn tin: Báo Việt Nam Net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP