Trong tỉnh

Ấm lòng bữa cơm tất niên trong trại giam

Các phạm nhân quây quần bên mâm cơm gồm bánh chưng, thịt đông, dưa hành, rau xanh và được tô điểm bằng cành đào khoe sắc và những ánh đèn lấp lánh để chuẩn bị đón một cái Tết đang cận kề.

Đã thành thông lệ, cứ vào khoảng 25 tháng Chạp hàng năm, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An lại tổ chức bữa cơm tất niên sớm dành cho phạm nhân đang thi hành án tại đây. Ảnh: Phạm Bằng

Để tạo điều kiện cho các phạm nhân được đón cái Tết ấm cúng, lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An quyết định nâng khẩu phần ăn gấp 5 lần ngày thường trong bữa cơm tất niên. Đây là những cố gắng của Ban giám thị, cán bộ, chiến sỹ đơn vị dành cho phạm nhân ngoài chế độ ăn ngày Tết theo quy định. Ảnh: Phạm Bằng

Đây đã là năm thứ 8 liên tiếp Trại tạm giam Công an Nghệ An tổ chức tất niên, vui Tết đón xuân cho các phạm nhân. Các phạm nhân vui vẻ ngồi vào bàn, cùng ăn uống, trò chuyện dưới cành đào khoe sắc đỏ thắm. Ảnh: Phạm Bằng

"Bữa cơm là tấm lòng của cán bộ quản giáo, vừa là để động viên họ tiếp tục phấn đấu trong cải tạo, lao động để được giảm án, sớm trở về với gia đình, xã hội”, Trung tá Vũ Duy Nguyên - Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết. Ảnh: Phạm Bằng

Mâm cơm tất niên trong trại tạm giam vẫn đầy đủ hương vị Tết, với bánh chưng, thịt đông, cá, rau xanh, dưa hành... Tất cả đều do bàn tay các phạm nhân chế biến với nhiều nguyên liệu thực phẩm có sẵn trong trại, là thành quả lao động cải tạo của phạm nhân trong quá trình thụ án tại đây. Ảnh: Phạm Bằng

Các phạm nhân vui vẻ ăn uống, gắp thức ăn cho nhau như người trong một gia đình. Mặc dù ở trong trại giam nhưng đối với họ, hình ảnh gia đình vẫn luôn hiện hữu, là động lực để họ cố gắng cải tạo tốt, sớm được trở về, làm lại cuộc đời sau quá khứ lầm lỡ. Ảnh: Phạm Bằng

Sau khi ăn uống xong, các phạm nhân vui vẻ trò chuyện với cán bộ Trại tạm giam. Nhiều phạm nhân ban đầu vào trại cảm thấy bế tắc, chán nản nhưng nhờ được sự quan tâm, động viên kịp thời của các cán bộ quản giáo, họ đã lấy lại được niềm tin, yên tâm cải tạo. Ảnh: Phạm Bằng

Trước bữa cơm tất niên, các phạm nhân hào hứng trang trí bóng nháy, sửa sang lại cành hoa đào để chuẩn bị đón một cái Tết đang về trong trại giam. Mặc dù đang thụ án nhưng trên khuôn mặt ai cũng hớn hở, vui mừng, hăng say làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Những luống hoa tươi cũng được tưới nước, chăm sóc cẩn thận. Những bông hoa rực rỡ sắc màu như xua tan cái khô cứng, lạnh lẽo của không gian trại tạm giam, giúp phạm nhân cảm thấy yêu đời hơn. Ảnh: Phạm Bằng

Tác giả: Phạm Bằng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: ấm lòng ,bữa cơm ,trại giam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP