Xã hội

Người nhái lặn tìm bé trai mất tích dưới sông Sài Gòn

Bé trai 11 tuổi đang tắm sông Sài Gòn cùng nhóm bạn thì bị mất tích, lực lượng người nhái đang nỗ lực lặn tìm…

Khoảng 9h30, sáng 29/3, bé trai Trần Thanh Bình (11 tuổi, quê Lâm Đồng, tạm trú quận Thủ Đức) cùng nhóm bạn rủ nhau tắm dưới sông Sài Gòn đoạn qua khu vực cầu sắt Bình Lợi (P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TPHCM).
be trai
Khu vực nơi bé trái 11 tuổi mất tích khi cùng nhóm bạn tắm sông Sài Gòn

Trong lúc vui đùa, bé trai bị đuối nước. Những người bạn đi cùng phát hiện ứng cứu nhưng không kịp, Bình bị nước nhấn chìm và mất tích sau đó.

Nghe tiếng hô hoán của nhóm trẻ, ông Ba Chúc (người chuyên cứu người và vớt xác trên sông Sài Gòn) nhanh chóng chạy đến nhưng không tìm thấy.

Ít lâu sau, nhiều người nhái thuộc lực lượng cứu hộ - cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM có mặt lặn kiếm nạn nhân.

be trai 1
Người dân hiếu kỳ dõi theo vụ việc trên cầu Bình Lợi mới đã gây ùn ứ giao thông

Vụ việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập trên cầu Bình Lợi mới để theo dõi khiến giao thông bị ùn ứ.

Nghe hung tin, mẹ em Bình vội chạy đến hiện trường ngất lịm đi. Được biết, em Bình là con trai thứ trong gia đình có 4 anh em và hiện đang ở với mẹ.

Đến trưa cùng ngày, người nhái vẫn đang quần thảo trên sông Sài Gòn tìm nạn nhân.

be trai 2
Người nhái đàng nổ lực lặn tìm bé trái 11 tuổi bị mất tích

Theo ông Ba Chúc, hàng ngày có rất nhiều em nhỏ đến khu vực này để tắm. Mặc dù ông cũng đã nhiều lần nhắc nhở các em không nên tắm vì rất nguy hiểm nhưng các em không nghe lời.

Tác giả bài viết: Như Sỹ

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP