Xã hội

“Chúi mũi, chúi lái” vì... chuối!

Chuyện gì mà nghe cay đắng rứa Hai xứ Nghệ?

- Về cái dự án trồng chuối xuất khẩu bị “chết yểu” trên quê lúa Yên Thành (Nghệ An) đó Bề Tui. Năm 2012, Cty TNHH Globe Farm (Hàn Quốc) đầu tư 3 triệu USD vào dự án trên với quy mô 45ha đất. Chủ đầu tư đã thuê đất nông nghiệp của người dân Viên Thành (H. Yên Thành) với mức giá 600USD/ha/năm. Thế nhưng, sau 5 năm triển khai, nhà đầu tư lại rơi vào bế tắc, nợ tiền thuê đất của dân, dự án “chết yểu”...

- Nguyên nhân vì sao?

- Do khí hậu ở Nghệ An không phù hợp với sự phát triển của cây chuối.

- Vậy bây giờ dự án đó ra sao rồi?

- 2 năm nay, dự án “chúi mũi, chúi lái” luôn rồi. Bởi, cây chuối phát triển không đều, giá đầu ra của chuối không đủ chi phí trồng, chăm sóc nên chủ đầu tư “thả thí”. Giờ hơn 45ha trồng chuối, chỗ thì lụi tàn, chỗ thì thành bãi đất trống, chỗ là bãi chăn thả trâu bò...



- Còn người dân trong vùng thì sao?

- Điêu đứng chớ sao. 2 năm qua, chủ đầu tư nợ tiền thuê đất của dân lên đến 53.000USD; 115 người dân được thuê chăm sóc chuối cũng bị nợ 50% tiền lương...

- Chính quyền địa phương có can thiệp để “vớt vát” cho người dân không?

- Có đoàn kiểm tra liên ngành đến Cty để làm việc thì chỉ gặp mỗi... bảo vệ!.

- Bề Tui thiết nghĩ, tỉnh Nghệ An cần phải vào cuộc rốt ráo, yêu cầu doanh nghiệp phải trả tiền thuê đất cho dân và có phương án xử lý. Nếu dự án đã “chết yểu” thì cần phải trả lại đất cho người dân canh tác, sản xuất.

h20d
Dự án trồng chuối “triệu đô” thất bại thảm hại.

Tác giả bài viết: BỀ TUI
Nguồn tin: Báo Công an Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP