Trong nước

Tàu cá Hàn Quốc bốc cháy, 3 lao động Việt Nam may mắn thoát nạn

Ba lao động Việt Nam làm việc trên một tàu cá Hàn Quốc đã may mắn thoát nạn khi tàu cá này bất ngờ bốc cháy ngay tại cảng. Sau khi sự việc xảy ra, các thuyền viên đã gọi điện về thông báo tin vui cho gia đình.

Chiều ngày 30/12, anh Phạm Mạnh Quý, một lao động trên tàu cá Hàn Quốc mang số hiệu Chu Giong Ho NO.33 cho biết, vào trưa ngày 28/12 (theo giờ Việt Nam), con tàu này đã bất ngờ bốc cháy khi đang neo đậu tại cảng Guryongpo thuộc tỉnh Pohang (Hàn Quốc), khiến 15 thuyền viên trên tàu hoảng loạn thoát thân. Trong số 15 thuyền viên trên tàu có 3 người Việt Nam, rất may tàu đang neo tại cảng nên tất cả thuyền viên đều an toàn, chiếc tàu đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Các lao động Việt Nam làm việc trên tàu cá này gồm: Nguyễn Hữu Định (SN 1994), Phạm Mạnh Quý (SN 1993), cùng trú huyện Bố Trạch và Nguyễn Văn Thanh trú tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.


Bà Lê Thị Kỷ vui mừng khi nhận được điện thoại của con trai đang lao động tại Hàn Quốc. (Ảnh Tiến Thành)

Trao đổi với PV Dân trí, anh Phạm Mạnh Quý cho biết, đây không phải lần đầu tiên con tàu này gặp hỏa hoạn. Mặc dù được lực lượng chữa cháy đã kịp thời ứng cứu nhưng con tàu vẫn bị hư hỏng nặng.

“Cách đây một tháng tàu của chúng tôi cũng bị cháy một lần rồi nhưng chỉ cháy nhỏ nên sau hai ngày khắc phục đã có thể ra khơi trở lại, còn lần này cháy lớn. Khi thấy lửa bốc lên từ hầm máy, chúng tôi đã tháo chạy lên cảng, hiện tại cơ quan chức năng tại Hàn Quốc vẫn đang điều tra nguyên nhân cháy tàu”, anh Quý nói.

Anh Quý cũng cho biết, vì tàu bị hư hỏng nặng nên những ngày qua, các lao động cũng như chủ tàu đang cố gắng sửa chữa, khắc phục, tuy nhiên vẫn chưa thể biết lúc nào có thể ra khơi trở lại. Sau khi sự việc xảy ra anh Quý cùng hai lao động Việt Nam khác cũng đã gọi điện về thông báo cho gia đình để tránh người nhà lo lắng.

“Tui cũng nghe nó gọi về nói tàu bị cháy nhưng anh em trên trên tàu không ai can chi cả nên tui cũng yên tâm phần nào. Đi xuất khẩu lao động đã vất vả, làm nghề biển lại càng nguy hiểm hơn, cách đây một tháng Quý vừa mới nói tàu bị cháy, giờ lại cháy nữa nên cũng lo cho con lắm”, bà Lê Thị Kỷ, mẹ anh Quý chia sẻ.

Được biết, do ảnh hưởng từ sự cố môi trường, nghề đi biển tại Quảng Bình đã phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề, khó khăn trong việc làm kinh tế, bà Kỷ đã phải vay mượn hơn 300 triệu đồng để cho con sang Hàn Quốc lao động, làm ăn với thời hạn hợp đồng 5 năm với hy vọng cuộc sống đỡ vất vả hơn.


Nghề đi biển tại Quảng Bình khó khăn nên bà Lê Thị Ngưu đã phải vay mượn tiền để cho con sang Hàn Quốc lao động. (Ảnh Tiến Thành)

Cũng như bà Kỷ, bà Lê Thị Ngưu (SN 1971), trú tại thôn 9, xã Lý Trạch cũng đã vay mượn gần 300 triệu để cho con trai là anh Nguyễn Hữu Định đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, bà cho biết mỗi tháng con trai bà cũng gửi về được gần 20 triệu đồng để ba mẹ trả nợ.

Chưa hết lo lắng trước thông tin tàu cá mà con trai làm việc bất ngờ bốc cháy, bà Ngưu tâm sự: “Ở nhà khó khăn nên đành phải để con sang Hàn lao động, đi biển, nghe tin tàu cháy tui lo lắm, may mà Định nó không sao cả. Nghĩ đến lại thương con nơi đất khách quê người”.

Hiện tại, các thuyền viên Việt Nam trên tàu cá Hàn Quốc bị cháy vẫn đang nghỉ chờ con tàu được khắc phục, sửa chữa để tiếp tục ra khơi.Họ cũng cho biết, mặc dù không thể làm việc nhưng chủ tàu phía Hàn Quốc vẫn sẽ trả công cho các lao động trên tàu theo hợp đồng lao động.

Tác giả bài viết: Tiến Thành

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP