Trong nước

Người lái xe ôm thoát chết dưới 'mưa dao' của kẻ cướp

Chạy tới bờ đê vắng vẻ, vị khách bịt khẩu trang dùng dao khống chế rồi đâm nhiều nhát khiến tài xế gục trên vũng máu. Tên cướp tẩu thoát cùng xe máy của nạn nhân.

Thanh Hóa: Giết người, cướp xe ôm trong đêm

Ngày 18/6, tài xế xe ôm Nguyễn Đình Đoàn, người bị cướp tấn công, đánh gục ở thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hoá hai ngày trước đã qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân Đoàn đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Lam Sơn.


Bác sĩ Trần Văn Thiết, Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh lồng ngực (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) cho biết, bệnh nhân Đoàn nhập viện lúc 3h sáng ngày 16/6 với 4 vết đâm rất nặng ở lưng, hông, bụng và trên cánh tay. “Bệnh nhân được mổ cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng”, bác sĩ Thiết nói. Dù qua cơn hiểm nghèo, nhưng nạn nhân rất yếu.

“Sự việc diễn ra bất ngờ và như một cơn ác mộng. Tôi đã thoát chết một cách đầy may mắn”, anh Đoàn giọng nói đứt quãng, yếu ớt thuật lại.

Anh Đoàn cho hay, gia cảnh khó khăn, bản thân không nghề nghiệp ổn định nên anh mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm ban đêm. Ban ngày, anh ở nhà chăm con nhỏ để vợ làm công nhân cho một công ty may tại TP Thanh Hóa.

Theo lời kể của tài xế Đoàn, khoảng 1h ngày 16/6, cũng giống như mọi hôm, anh chờ khách ở quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) thì một thanh niên cao tầm 1,6 m da ngăm đen, ăn mặt lịch sự đến thuê chở về xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa. Lúc giao dịch, vị khách đeo khẩu trang kín mặt.

“Anh ta trả 120 ngàn đồng cho quãng đường chừng 35 km. Đây là số tiền không nhỏ để phụ giúp gia đình nuôi con nên tôi nhận lời, không ngại đêm hôm”, anh Đoàn nói.

Xe chạy được khoảng 30 phút, vượt qua trạm bơm trên bờ đê sông Chu, giáp ranh thị trấn Vạn Hà, xã Thiệu Phúc, người khách chỉ cho anh Đoàn điều khiển xe đi ngược ven đê.

“Đến chỗ đường vắng cạnh khu đất trống, bất ngờ người thanh niên rút dao dí vào cổ, yêu cầu tôi dừng xe. Không thể phản ứng được gì, tôi vừa dừng xe thì ngay lập tức bị đâm một nhát chí mạng vào hông. Sau đó, kẻ thủ ác liên tiếp đâm nhiều nhát, tôi cố chống cự nên nhiều nhát dao đã trượt qua tay”, nam tài xế kể.

Anh cho hay, hung thủ ra tay rất nhanh và quyết liệt. Dù bị đâm nhiều nhát, máu chảy nhiều, anh Đoàn vẫn cố sức chạy về phía bờ đê thôn 4 xã Thiệu Phúc, nơi có nhiều nhà dân. Tại đây, anh Đoàn kêu được vài tiếng rồi gục hẳn. Thấy nhiều người chạy đến, tên cướp liền lấy chiếc xe máy chạy xuôi về thị trấn Vạn Hà, mất dạng.

Khu vực bờ đê sông Chu, nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Lam Sơn.


Những người đưa nạn nhân đi cấp cứu cho hay, nếu nạn nhân không kịp kêu cứu rất có thể đã mất mạng trong đêm khuya hôm ấy. “Nạn nhân thoát chết cũng nhờ sự may mắn được cấp cứu kịp thời. Với 4 vết đâm chí mạng vào chỗ hiểm, chậm chừng nửa tiếng nữa, nạn nhân sẽ khó cứu vì mất máu cấp”, bác sĩ Thiết cho hay.

Trước đó, rạng sáng 16/6, người dân sống gần trạm bơm ở thị trấn Vạn Hà (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) bất ngờ nghe nhiều tiếng kêu cứu vang lên trong đêm tối. Tại đây, một người đàn ông nằm gục bên vũng máu, miệng ú ớ cầu cứu, lưng nhiều vết thương.

Nạn nhân là anh Nguyễn Đình Đoàn (36 tuổi, trú phường Điện Biên, TP Thanh Hóa) làm nghề xe ôm. Cảnh sát xác định, trước khi xảy ra sự việc, một hành khách bịt khẩu trang đã thuê anh Đoàn chở từ trung tâm TP Thanh Hóa về hướng huyện Thiệu Hóa. Nghi can giấu mặt này đã tấn công anh Đoàn, cướp xe máy phóng bỏ chạy.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng điều tra, truy bắt kẻ gây án. Ngoài chiếc xe máy, nạn nhân trình báo mất toàn bộ tiền và giấy tờ tùy thân.

Tác giả bài viết: Lam Sơn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP