Trong nước

Lời kể kinh hoàng của người chứng kiến nạn nhân bị chém gần lìa cánh tay ở Sài Gòn

Nhiều người dân chứng kiến không khỏi hoảng sợ trước cảnh 2 đối tượng dùng mã tấu tự chế chém nhiều nhát vào phần đầu, chân, tay của người đàn ông. Nạn nhân đã ôm cánh tay phải gần đứt lìa, cố lê lết vào vỉa hè.

Tin mới vụ người đàn ông bị chém đứt lìa tay trên phố
Nam thanh niên bị chém gần đứt lìa tay giữa phố

Ngày 22/10, Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, vẫn đang truy bắt 1 nhóm gồm 2 đối tượng (chưa rõ lai lịch) dùng mã tấu tự chế chém gần đứt lìa cánh tay của ông Nguyễn Đỗ Thanh Bình (41 tuổi, ngụ Q.1) tại đường Đinh Tiên Hoàng, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn


Khi nhận được tin báo, người thân của ông Bình đã có mặt tại Bệnh viện Nnhân dân Gia Định trong chiều cùng ngày. Cha mẹ ông Bình tuy đã già cả nhưng vẫn cố gắng đến bệnh viện đứng chờ ở ngoài. Nghe bác sĩ nói ông Bình mất nhiều máu và có 3 vết chém sâu ở trên người, cánh tay gần lìa, cha mẹ ông rất lo lắng.

Đến 21h ngày 21/10, ông Bình vẫn đang được các y, bác sĩ tại bệnh viện tiến hành cầm máu, xét nghiệm cho ông để tiến hành phẫu thuật nối lại cánh tay.

Người nhà túc trực tại bệnh viện trong lúc chờ nạn nhân đang được các bác sĩ cấp cứu

Anh Nguyễn Đỗ Thanh Tiền (36 tuổi, em của ông Bình) đứng phía ngoài hành lang nói: "Anh tôi đã có vợ con. Hàng ngày anh Bình bán cà phê, sinh tố ở nhà cùng gia đình. Ở xóm cũng không có mâu thuẫn với ai cả. Khi hay tin anh Bình bị chém gần lìa tay, tôi cùng gia đình liền vào bệnh viện. Ba mẹ tôi cùng vợ anh Bình cũng chưa ăn uống, vội chạy vào trong bệnh viện.

Chúng tôi đã đợi hơn 5 giờ mà anh tôi vẫn chưa được phẫu thuật xong. Bác sĩ nói anh bị thương nặng, chém gần đứt lìa tay mất nhiều máu nên việc nối tay lại cũng gặp nhiều khó khăn. Không biết sao mà anh tôi lại bị chém dã man trên đường phố vậy...".

Quay trở lại khu vực xảy ra vụ việc trong sáng nay, nhiều người dân tại đây vẫn chưa hết bàn tán về việc người đàn ông bị chém gần đứt lìa tay. Bà Nguyễn Thị Thu Th. (54 tuổi, người dân địa phương) nói: "Tôi đang bán hàng, nghe tiếng va chạm giao thông ở phía ngoài rồi tiếng cự cãi lớn tiếng. Vừa ngó ra thấy 2 nam thanh niên mặc đồng phục màu xanh, quần jean rượt đuổi 1 người đàn ông".

Bà kể tiếp: "Chạy được 1 đoạn, 2 nam thanh niên đuổi kịp người đàn ông. Bất ngờ, tôi thấy người ngồi sau rút mã tấu chém nhiều nhát vào đầu, chân và tay phải người đàn ông. Nạn nhân hoảng loạn kêu cứu giữa đường, trên người bê bết máu rồi ôm cánh tay của mình, bò vào vỉa hè",

Thời điểm đó, nhiều người tham gia giao thông trên đường và người dân phát hiện sự việc đã tiến hành truy đuổi 2 đối tượng manh động. Nhưng tên ngồi sau vẫn cầm hung khí nên không ai dám tiếp cận. Thấy người dân truy đuổi, 2 đối tượng chạy khoảng 200m thì xe va chạm với xe máy của người lưu thông trên đường, cũng bị té và chúng vứt xe gắn máy, bỏ chạy vào hẻm thoát thân.

Anh Hồ Trương Quốc D. (37 tuổi, thợ sửa xe máy trên đường) cho hay: "Tôi đang sửa xe cho khách, vào khoảng hơn 15h30 thì nghe tiếng la hét phía ngoài đường nên cùng 2 nhân viên chạy ra thì thấy 2 đối tượng cầm mã tấu chém người đàn ông 1 cách tàn nhẫn. Dù người đàn ông la hét nhưng cả 2 đối tượng vẫn có gắng chém cho bằng được".
Anh D. kể tiếp: "Vì con hẻm đó thông qua đường bên kia. Tụi này chắc có thêm đồng bọn. Hai thanh niên hành động 1 cách nhanh chóng trong vài phút. Mọi người ai cũng hoảng sợ. Còn người đàn ông ngã xuống đường ôm tay kêu cứu trong đau đớn rồi bò vào trong gần tiệm của tôi".

"Khi đến kiểm tra, chúng tôi hốt hoảng khi chứng kiến người đàn ông bị chém gần như đứt lìa cánh tay phải, đầu và chân cũng bị thương. Chúng tôi đã gọi taxi chở người này vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu, đồng thời thông báo cho gia đình biết", anh D. nhớ lại.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Bình Thạnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường thu giữ chiếc xe máy của các đối tượng, đồng thời lấy lời khai một số nhân chứng điều tra.

Tác giả bài viết: Minh Tuệ

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP