Trong nước

Kinh hoàng chồng rưới xăng tự thiêu chết cùng con trai ở ruộng ngô

Nhiều lần bị chồng đánh đập, ghen tuông vô cớ nên người vợ bỏ về quê lánh nạn. Tuy nhiên, sau đó người chồng dẫn con trai đến nhà bố vợ rồi bất ngờ phóng hỏa tự thiêu khiến 2 cha con tử vong.

Ngày 28/5, Cơ quan CSĐT huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã bàn giao 2 thi thể gồm: Nhan Văn Trọng (28 tuổi, ngụ Phú Hội, huyện An Phú) và Nhan Văn Hữu (7 tuổi, con trai của Trọng) cho gia đình lo hậu sự. Đồng thời cơ quan này cho biết, không khởi vụ án do người đốt xăng đã tử vong.

Rẫy bắp phía sau nhà bố vợ nơi Trọng tự thiêu chết cùng con trai (Ảnh Thanh Lâm).

Theo chị Đoàn Thị Diễm (27 tuổi, ngụ ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, vợ của Trọng), gần đây Trọng hay giở thói vũ phu và ghen tuông vô cớ nên chị bỏ về nhà cha mẹ ruột sinh sống.

Đến khoảng 17h ngày 23/5, bất ngờ Trọng chở con trai tên Hữu đến nhà bố vợ rồi ôm con ra rẫy bắp phía sau nhà rưới xăng tự thiêu khiến 2 người cháy đen.


Chị Diễm đang trao đổi với PV Người Đưa Tin (Ảnh Thanh Lâm).

Ngay sau đó, cả 2 được người nhà chuyển đến Bệnh viện Đa khu vực tỉnh An Giang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do vết thương quá nặng nên tối ngày 23/5, cháu Hữu đã tử vong. Còn Trọng cũng không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng vào chiều ngày 25/5.

“Trước lúc xảy ra vụ việc, Trọng có điện thoại dọa “sẽ giết chết con trai”, nghĩ trong lúc nóng giận nên Trọng nói vậy, nào ngờ…”, chị Diễm đau đớn.

Tác giả bài viết: Thanh Lâm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP