Trong nước

Bắt nghi phạm giết hàng xóm rồi lẩn trốn suốt 20 năm

Được hàng xóm mời sang uống rượu nhưng hai bên xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông 52 tuổi dùng dao chém chết chủ nhà rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 21/12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông đã di lý Trần Đình Phi (52 tuổi, biệt danh Hùng Irắc, quê Hà Tĩnh) từ Lâm Đồng về Đắk Nông để điều tra.

Phi là nghi can bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk (nay là Công an tỉnh Đắk Nông) ra lệnh truy nã đặc biệt về tội Giết người từ năm 1996.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17h30 ngày 13/3/1996, anh Trần Đức Toàn (ngụ xã Trường Xuân, huyện Đắk Song) mời Phi đến nhà uống rượu. Khoảng một giờ sau, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau nên Phi bỏ về nhà.

Đến khoảng 19h40 cùng ngày, Phi cầm theo con dao sang nhà anh Toàn chém chết người này rồi bỏ trốn khỏi địa phương.


Phi tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo lời khai của nghi can này, sau khi gây án Phi đã bỏ trốn sang Campuchia một thời gian rồi quay về Việt Nam và đến xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, lẩn trốn. Tại đây, Phi đã lấy vợ và có 2 người con.

Theo thượng tá Trần Văn Vinh, Phó Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết quá trình xác minh, truy bắt Phi gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vụ án xảy ra khá lâu, Phi là lao động tự do từ Hà Tĩnh vào Đắk Nông làm rẫy nên thông tin và các mối quan hệ của nghi phạm gần như không có.

"Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20/12, tổ công tác của của đơn vị đã phối hợp với lực lượng Công an địa phương bắt giữ Phi trước sự ngỡ ngàng của vợ con", đại tá Vinh nói.

Tác giả bài viết: Tây Nguyên

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP