Thể thao

Xuân Trường khóc nức nở, được đồng đội dìu khỏi sân

Tiền vệ Lương Xuân Trường tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam hòa 2-2 trước Indonesia trên sân Mỹ Đình. Anh và đồng đội không thể đáp lại sự kỳ vọng quá lớn của người hâm mộ.



Đội tuyển Việt Nam hòa Indonesia với tỷ số 2-2 sau 120 phút trên sân nhà Mỹ Đình.

Với tổng tỷ số 3-4 sau 2 lượt trận, đội tuyển Việt Nam đành phải nhìn thầy trò huấn luyện viên Alfred Riedl vào chung kết.

Các tuyển thủ Việt Nam không cầm được nước mắt vì tiếc nuối bởi không đáp lại được sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Tiền vệ Lương Xuân Trường khóc nức nở và được đồng đội dìu khỏi sân.

Hình ảnh Xuân Trường gục trên vai đồng đội khiến nhiều người cũng không cầm được nước mắt.

Huấn luyện viên Hữu Thắng cùng học trò gửi lời cảm ơn tới sự cổ vũ của người hâm mộ.

Tuyển Việt Nam thêm lần nữa lỡ hẹn với trận chung kết kể từ khi giành chức vô địch AFF Cup 2008.

Cổ động viên trên khán đài sân Mỹ Đình không cầm được nước mắt sau khi chứng kiến tinh thần chiến đấu quả cảm của các tuyển thủ, nhưng vẫn phải nhìn Indonesia giành vé vào chung kết.

Người hâm mộ hoài niệm về chức vô địch AFF Cup giành được cách đây 8 năm.

Tác giả bài viết: Tiến Tuấn

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP