Thể thao

V.League cảm ơn "5.000 anh em xứ Nghệ"

Trong trận đấu giữa Hà Nội T&T và SLNA ở vòng 17 V.League 2016, có khoảng hơn 5.000 CĐV của đội bóng xứ Nghệ đến Hàng Đẫy và họ để lại những hình ảnh, ấn tượng rất đẹp khi phủ đỏ khán đài với những lá cờ Tổ quốc.

Những CĐV nhiệt thành của SLNA đã cùng nhau nhuộm đỏ khán đài B sân Hàng Đẫy với những lá cờ Tổ quốc đầy ấn tượng. Thông điệp mà các CĐV xứ Nghệ muốn gửi đến là tình yêu Tổ quốc và biển đảo quê hương. Mặc dù SLNA thất bại nhưng các CĐV vẫn ở lại đến phút cuối cùng để động viên các cầu thủ.

Giữa một V.League đang “mất khách” xung quanh vấn đề về công tác trọng tài hay những trận đấu “bất thường”, tinh thần của Hội CĐV SLNA là rất đáng quý. Sau trận đấu, HLV Ngô Quang Trường cho biết: “Chúng tôi rất trân trọng và ghi nhận những tình cảm mà người hâm mộ quê nhà đã dành cho chúng tôi”.

Trong khi đó, trung vệ Quế Ngọc Hải chia sẻ: "SLNA là một đội bóng có bề dày truyền thống. Phong độ của đội bóng ở mùa giải này chưa thật sự tốt nhưng mong người hâm mộ hiểu rằng chúng tôi đang trẻ hóa và từng ngày cố gắng để đạt mục tiêu cao hơn”.

Một số hình ảnh CĐV SLNA tại Hàng Đẫy:


Các CĐV nhiệt thành của SLNA có mặt tại Hàng Đẫy thể hiện tình yêu với đội bóng quê hương.


Họ mang theo cờ tổ quốc và ảnh Bác Hồ.


Có khoảng hơn 5.000 CĐV xứ Nghệ đã đến Hàng Đẫy cổ vũ cho thầy trò HLV Ngô Quang Trường.


Họ nhuộm đỏ khán đài B bằng cờ tổ quốc.


Thông điệp mà các CĐV xứ Nghệ muốn gửi đến là tình yêu tổ quốc và biển đảo quê hương.


Cái chất của CĐV xứ Nghệ là điều không nhiều đội bóng có được ở V.League.



Dù thi đấu sân khách nhưng các cầu thủ SLNA vẫn nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả.



Cầu thủ SLNA tri ân khán giả.

Tác giả bài viết: Đăng Huỳnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP