Thể thao

Pape Omar, ngôi sao đỏng đảnh

“Tôi không biết Pape Omar có bị nhiễm thói hư tật xấu kể từ khi đến Việt Nam chơi bóng hay không. Nhưng có một điều cần phải khẳng định, thái độ của cậu ta với khán giả là không thể chấp nhận được”, HLV Võ Đình Tân của CLB Sanna.KH cho biết.


Như đã đề cập, trong trận Sanna.KH - FLC.TH ở vòng 2, Pape Omar đã có những phản ứng không đẹp đối với khán giả phố Biển sau khi bị đuổi khỏi sân vì chơi xấu với đối thủ. HLV Ljupko Petrovic đã rất nóng giận khi chứng kiến cảnh cậu học trò có hành vi khiêu khích CĐV Khánh Hòa.

Trong phòng họp báo, ông Petrovic cho biết: “Omar đã rất nóng! Tôi đã nói với cậu ấy rất nhiều điều, đặc biệt là việc phản ứng lại khán giả là rất không chuyên nghiệp”. Trong khi đó, HLV Võ Đình Tân cũng chỉ trích khá gay gắt: “Omar là một trong những cầu thủ chơi đầy tiểu xảo. Cậu ấy là đội trưởng nhưng không thể hiện được vai trò, lại còn là người khơi mào những hành động không đẹp. Điều đáng nói, Omar phản ứng lại các CĐV là điều khó chấp nhận trong bóng đá”.

Thật ra, Omar không phải là cầu thủ ngoan hiền. Tuy nhiên, ngày mới đến Việt Nam chơi bóng, cầu thủ người Senegal không hay có thái độ phản ứng và chơi xấu như bây giờ. Dù trước đó, Omar đã nổi tiếng khi bị FIFA cấm thi đấu vì hành vi dàn xếp tỷ số năm 2012.

Omar hay nhiều ngoại binh khác khi đặt chân đến dải đất hình chữ S chơi bóng đều được yêu mến, nhưng sau đó rất nhiều người lại tỏ ra đỏng đảnh. Trả lời cho câu hỏi này có lẽ chỉ có các CLB mới biết được.

Tác giả bài viết: Đam San

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP