Thế giới

Vuốt mõm cá sấu 8 tạ, nhân viên sở thú bị cắn đứt chân

Vì nổi hứng muốn thử vuốt ve “quái thú”, một nhân viên sở thú 35 tuổi đã không may bị con cá sấu 60 tuổi (dài 5,5m, nặng 8 tạ) cắn đứt chân phải.

Ảnh minh họa
Theo Straitstimes, vụ việc thương tâm kể trên xảy ra tại vườn cá sấu Sandakan (Malaysia) hôm 20/2.

Cụ thể, vào lúc 13h45’, một nam nhân viên chăm sóc chim bán thời gian (35 tuổi, giấu tên) đã đến chuồng bò sát để cho con cá sấu già có tên Bujang Lapok (60 tuổi, dài 5,5m, tặng 800kg) ăn thịt gà.

Sau khi con cá sấu hoàn tất bữa trưa của mình, nam nhân viên tiến tới vuốt ve mõm “quái thú” và bất ngờ bị con vật hung dữ này quay lại tấn công. Chứng kiến sự việc, một nhân viên khác đã lao tới giải cứu đồng nghiệp.

Theo thông tin cung cấp bởi cảnh sát trưởng Mohd Azhar Hamin, nam nhân viên tội nghiệp được đưa đến bệnh viện Sandakan cấp cứu ngay sau đó với chân phải đứt lìa và tay phải bị rách.

Tác giả bài viết: Theo Straitstimes

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP