Thế giới

Tin nhắn ớn lạnh báo trước vụ khủng bố ở Manchester

Một phần tử thánh chiến ủng hộ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tung lên mạng tin nhắn đe dọa về một cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Manchester chỉ một giờ trước vụ nổ đẫm máu.

Cảnh sát Anh xác nhận hung thủ hành động một mình khi kích hoạt thiết bị nổ cải tiến tại buổi biểu diễn của ca sĩ Ariana Grande. Ít nhất 22 người chết và 59 người bị thương.
Cảnh sát sơ tán người bị thương trong vụ khủng bố ở Manchester Ảnh: LNP
Cảnh sát Anh hiện đang xử lý hành động bạo lực đẫm máu này như một vụ tấn công khủng bố.

Theo tờ Daily Star, trước khi vụ nổ xảy ra khoảng 1 giờ đồng hồ, tài khoản Owys 663 trên mạng xã hội Twitter đã đăng một tin nhắn với nội dung: "Các người đã quên đe dọa của chúng tôi rồi sao? Đây là một vụ khủng bố đích đáng".

Ảnh: Daily Star

Chủ tài khoản này sau đó đã ăn mừng khi tin tức về vụ nổ lan tỏa: "Nhân danh Đấng Allah nhân từ. Các người, những kẻ vô thần, các người thấy ngày mà các người phải biết ơn Nhà nước Hồi giáo, và rồi sẽ thấy sớm thôi, theo ước nguyện của Chúa".

Twitter sau đó đã xóa bỏ tài khoản Owys 663.

Đến nay, chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Manchester. Các nhà chức trách Anh đang tiến hành điều tra vụ việc.

Tác giả: Thanh Hảo
Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP