Thế giới

Thiếu một nửa tiền cưới, bị nhà gái đòi hỏi, nhà trai kéo nhau về khiến cô dâu uất quá ngất xỉu

50 mâm cỗ, hàng trăm khách mời đã sẵn sàng, thế nhưng đám cưới của cặp đôi này lại đổ bể giữa chừng chỉ vì nhà trai mang thiếu tiền.

Câu chuyện bi hài này diễn ra tại thành phố Nakhon Ratchasima, ở Đông Bắc Thái Lan. Ngày 24/6 lẽ ra sẽ là ngày đánh dấu kỉ niệm hạnh phúc của cặp đôi này, thế nhưng chỉ vì bất đồng trong vấn đề sính lễ mà hai họ “cạch mặt” nhau, chú rể bỏ về còn cô dâu uất quá lăn ra ngất.
a1
Đám cưới đổ bể giữa chừng chỉ vì những bất đồng về vấn đề sính lễ

Được biết, cô dâu 24 tuổi và chú rể 27 tuổi. Cặp đôi này đã quen nhau khi cùng làm việc ở thành phố BangKok. Khi về ra mắt, cặp đôi này nhận được sự ủng hộ từ hai bên gia đình. Về phần chuẩn bị cho đám cưới, chú rể và gia đình nhà trai đồng ý sẽ chuẩn bị sính lễ là 100.000 baht, vàng. Hôn lễ sẽ được tổ chức tại nhà gái.
a2
Chân dung chú rể - người hủy cưới vì không chịu chi thêm tiền sính lễ

Nhưng rồi biến cố đã xảy ra. Vào ngày cưới, khi mọi thứ đã được sẵn sàng, cỗ bàn linh đình, khách mời tới đông đủ ở nhà gái thì tranh luận đã xảy ra. Vấn đề nằm ở chỗ, nhà trai chỉ mang tới 50.000 baht – một nửa so với sính lễ đã hứa ban đầu. Không đồng tình với cách làm này, một “cuộc họp” khẩn cấp đã được diễn ra. Đại diện phía nhà gái đã nói rằng: “Dù cho hiện tại không đủ tiền thì đám cưới vẫn phải diễn ra. Sau khi kết hôn, nhà trai đưa thêm cũng được”.
a3
a4
Đám cưới đã được chuẩn bị đâu vào đấy
a5
Thiệp hồng cũng được trao gửi đi

Tuy nhiên, nhà trai cho rằng họ sẽ không đưa thêm bất cứ khoản tiền nào khác nữa, 50.000 baht cũng là quá nhiều, quá đủ rồi. Sau một hồi tranh luận, toàn bộ phái đoàn nhà trai tức tối mang hết sính lễ ra về, để lại một đám cưới dang dở phía sau.
a6
Cuối cùng mọi thứ đổ bể, tan nát chỉ vì những bất đồng giữa hai gia đình

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, cô dâu vô cùng uất ức và suy sụp tới mức ngất xỉu. Mọi thứ đã sẵn sàng mà giờ đổ bể hết. Cô dâu được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ngay sau khi tỉnh dậy, điều mà cô dâu làm là khởi kiện nhà trai và chú rể vì những tổn thương và tổn thất mà họ đã tạo ra. Bố mẹ cô dâu cho biết: “Chúng tôi đã mất khoảng 100.000 baht để chuẩn bị cho đám cưới này, hàng trăm người hân hoan tới dự đám cưới. Vậy mà giờ đây con gái tôi phải chịu nỗi xấu hổ này”.
a7
Cô dâu suy sụp tinh thần
a8
Người nhà phải đưa cô dâu đi cấp cứu ở bệnh viện
a9
Sau khi cô dâu tỉnh lại, điều đầu tiên cô dâu làm là khởi kiện gia đình chú rể
a10
Nhãn
a11
Họ nhà gái muốn nhà trai phải bồi thường thiệt hại cho gia đình mình

Về phần cô dâu, cô cũng nghẹn ngào chia sẻ: “Thứ mà cô cần bây giờ là nhà trai phải chịu trách nhiệm cho những tổn thất cả về tinh thần và vật chất cho gia đình cô. Còn người như anh ta (chú rể), tôi cũng không cần nữa”.
Tác giả: Bảo Bình (Theo Nove)
Nguồn tin: Theo Khám phá

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP