Thế giới

Sốc với việc cho phép cưỡng hiếp, giết người ở chương trình thực tế

Ban tổ chức một chương trình truyền hình trực tuyến mang hơi hướng Đấu trường Sinh tử, trong đó 30 người sẽ phải tự tìm cách sống sót giữa vùng Siberia hoang dã, đã khẳng định rằng cưỡng hiếp và giết người đều được cho phép.

Người chơi phải đối mặt với nguy cơ bị giết, hiếp... (Nguồn: Daily Mail)


Những người tham gia Game2: Winter - trong đó một nửa là nữ - sẽ được đưa tới vùng đất hoang dã với gấu và chó sói trong một bài kiểm tra khả năng sinh tồn kéo dài 9 tháng trong nhiệt độ có thể giảm tới dưới mức -40 độ C.

Các thí sinh đến từ nhiều nước khác nhau đến với cuộc thi để giành giải thưởng trị giá 1,3 triệu bảng. Họ sẽ được trang bị dao, và sẽ cần phải đi săn và câu cá để có thức ăn.

Tỷ phú 35 tuổi người Nga Yevgeny Pyatkovsky, người tổ chức chương trình đã tuyên bố: “Chúng tôi sẽ bác bỏ bất kỳ cáo buộc nào từ phía người chơi ngay cả khi họ bị thiệt mạng hay cưỡng hiếp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về việc này. Điều này sẽ được ghi trong một bản cam kết mà người chơi sẽ ký trước khi bắt đầu chương trình.”

Luật chơi đã viết: “Mọi việc đều được cho phép. Đánh nhau, rượu bia, giết người, cưỡng hiếp, hút thuốc, mọi thứ.”

Những người tham gia chương trình phải trên 18 tuổi và “ổn định về mặt tâm lý”, ngoài ra còn phải chi trả 132.000 bảng Anh, mặc dù một số sẽ được lựa chọn trong một cuộc điều tra trên mạng và có thể tham gia không cần trả phí.

Sẽ không có đoàn làm phim nào cả - toàn bộ khu vực sẽ được gắn camera và mỗi người tham gia phải mang theo một camera cầm tay cùng pin sạc có khả năng cấp nguồn điện trong 7 giờ, Pyatkovsky cho biết.

30 người chơi sẽ phải tự tìm cách sống sót giữa vùng Siberia hoang dã. (Nguồn: Daily Mail)


Cuộc thi dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 1/7/2017 và được chiếu trên mạng 24/7, sử dụng những đoạn phim từ 2.000 chiếc camera cố định được lắp trong một khu rừng taiga có diện tích 2.225 mẫu, và được dịch sang tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Arập.

Người chơi sẽ được các cựu đặc vụ GRU Spetznaz ưu tú của Nga tập huấn kỹ năng sống sót, nhưng sau đó, họ sẽ phải tự mình đối mặt với nhiệt độ khắc nghiệt của vùng này: mùa hè có thể lên tới 35 độ C, mùa đông có thể xuống -40 độ hoặc thấp hơn.

Cho đến nay, các nhà sản xuất chương trình đã thu hút được sự chú ý của nhiều người muốn thử sức, từ các nhân viên cứu hộ, những người chưa từng được đào tạo đặc biệt, những du khách chuyên nghiệp cho tới các doanh nhân, nhiếp ảnh gia, người làm trang sức và bác sỹ tâm lý.

Nhà sản xuất Nikolay Ginzburg nhận định: “Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng trong dự án này, một người đơn giản sẽ dễ dàng sống sót hơn một nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp. Điều cần thiết là hành động theo trực giác, chứ không phải là làm theo hướng dẫn.”

Mỗi người chơi sẽ có một nút bấm giải cứu kết nối với một vệ tinh. Khi bấm vào nó, họ sẽ được sơ tán khỏi rừng taiga Siberia, nhưng không được phép quay trở lại.

Tất cả những người sống sót qua 9 tháng sẽ chia nhau tiền thưởng.


“Chương trình sẽ rất khắc nghiệt,” Pyatkovsky nói. “Sẽ không có bác sỹ đi cùng những người tham gia. Nếu có ai đó bị ốm hay bị thương và nhận ra rằng họ không thể vượt qua bài kiểm tra, trực thăng sẽ đưa họ ra khỏi rừng để được chữa trị tận tình. Điều này đồng nghĩa với việc người đó bị loại.”

Bất chấp cách tiếp cận lãnh đạm đối với giết người và cưỡng bức, cuộc thi cũng cho biết rằng luật pháp Liên bang Nga được áp dụng, và nếu có tồn tại bằng chứng phạm tội, “cảnh sát sẽ tới và đưa họ đi.” Chương trình cũng khuyên người chơi “tuân thủ theo luật pháp Liên bang Nga"./.

Tác giả bài viết: MY NGUYỄN

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP