Thế giới

Câu chuyện về “nữ Tarzan” lớn lên cùng voi, báo châu Phi

Không giống hầu hết bạn bè đồng trang lứa, cô bé Tippi Degre, đến từ Pháp, đã trải qua 10 năm đầu đời với những chuyến đi vòng quanh châu Phi và làm bạn cùng động vật hoang dã như báo đốm, voi…


Khi hầu hết các bậc cha mẹ đều không dám để con tiếp xúc với những động vật hoang dã sống, cô bé Tippi Degre lại có một tuổi thơ khác thường.

Là con gái của hai nhiếp ảnh gia người Pháp Sylvie Robert và Alan Degre, Tippi dành trọn 10 năm đầu đời cho chuyến hành trình vòng quanh châu Phi cùng cha mẹ. Trong thời gian đó, cha mẹ Tippi ghi lại trọn vẹn những kỷ niệm đẹp mà Tippi trải qua.

Họ còn cho xuất bản cuốn sách ảnh mang tựa đề Tippi: My Book of Africa, để kể cho mọi người về “tuổi thơ dữ dội” bên những “người bạn” đặc biệt của con gái.

Tippi, lúc 6 tuổi, ngồi cạnh J&B, một con báo đốm trưởng thành đã được thuần dưỡng ở Namibia.

Tippi (1,5 tuổi) uống sữa bên cạnh đàn voi ở Botswana.

Tippi (6 tuổi) thân thiết cùng khỉ đầu chó Cindy.

Tippi tận hưởng không khí trong lành ở đảo Sea Bird, Nam Phi.

Tippi (6 tuổi) ngồi trên vòi Abu, con voi 34 tuổi, tại đầm lầy Okavango, Botswana. Cô bé xem chú voi to lớn là “người anh em” của mình.

Tippi thoải mái thư giãn trong khi một chú cầy meerkat đứng trên lưng nghịch tóc cô bé.

Báo săn con liếm tay người bạn Tippi.

Tippi không khác gì nhân vật Tarzan khi cưỡi lên đầu voi Abu.

Hình ảnh khác của Tippi ở Namibia, giữa đàn chim cánh cụt.

“Nữ Tarzan nhí” thân thiết ôm cầy meerkat.

“Thả hồn” trên lưng đà điểu Linda ở Nam Phi.

Liệu có bao nhiêu đứa trẻ dám để trăn đá bò lên người?

Không chỉ làm bạn với động vật, Tippi cũng thành thục bên những người thổ dân San Bushmen ở miền bắc Namibia.

10 năm đầu đời của Tippi được đưa lên sách.

Tác giả bài viết: Tú Oanh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP