Thế giới

11 người may mắn nhất thế giới sẽ khiến bạn "trố mắt" kinh ngạc

Có những sự trùng hợp ngẫu nhiên đến kỳ lạ, và trong số hàng tỷ người trên thế giới, không phải ai cũng gặp được may mắn như những trường hợp này.

Virginia Fike - trúng vé số nhờ bố mẹ



Khi mua vé số, Virginia luôn luôn chọn cùng một con số kết hợp những con số quen thuộc của cô. Chữ số đầu tiên sẽ là năm mà cha mẹ cô kết hôn, chữ số thứ hai là tuổi của họ khi cả hai làm đám cưới với nhau. Trong năm 2012, Virginia đã mua hai vé số với con số như vậy, và không ngờ rằng, mỗi tấm vé đã mang lại cho cô 1 triệu USD.

Tsutomu Yamaguchi - thoát chết trong cả hai vụ nổ bom nguyên tử



Tsutomu Yamaguchi được coi là người đàn ông xui xẻo nhất nhưng cũng là người may mắn nhất thế giới. Yamaguchi đã thoát chết kỳ diệu trong cả hai vụ nổ nguyên tử kinh hoàng ở Nhật Bản. Ông đang trong chuyến công tác của mình tại Hiroshima thì cuộc tấn công hạt nhân xảy ra, ông chỉ cách chỗ nổ khoảng 3 km nhưng không tử vong mà chỉ bị bỏng. 3 ngày sau, Yamaguchi trở lại Nagasaki sau chuyến công tác thì vụ nổ thứ hai xảy ra, và lần này ông lại may mắn thoát chết.

Lena Pahlsson - tìm được nhẫn sau 16 năm bị mất

Bà Lena Pahlsson đã tình cờ tìm lại được chiếc nhẫn mà bà đã đánh mất cách đây 16 năm trong chính vườn rau của nhà. Điều ngạc nhiên là chiếc nhẫn lại lồng vào một củ cà rốt nhỏ, bà Lena đã nhổ nó lên và nhìn thấy chiếc nhẫn.

Steve Flaig - tìm được mẹ nhờ cái tên sai

Khi Steve Flaig chào đời, mẹ của anh đã bỏ đi và bặt vô âm tín kể từ đó. Lớn hơn một chút, Steve quyết định tìm kiếm người mẹ của mình, nhưng anh nhầm tên của mẹ mình nên vẫn không tìm được. Tuy nhiên, một sự trùng hợp, cũng từ cái tên này, đã giúp Steve tìm lại được mẹ.

Steve xin vào làm tại một chuỗi cửa hàng lớn, anh đã nói chuyện với ông chủ ở đây về kế hoạch đi tìm mẹ của mình. Steve đã nói tên mẹ của anh cho ông chủ (cái tên sai) và thật không ngờ ông chủ nói rằng có một người phụ nữ với cái tên này đang làm việc tại một cửa hàng cũng trong chuỗi cửa hàng của ông. Thật ngạc nhiên rằng người phụ nữ đó lại chính là mẹ của Steve.

Harrison Odjegba Okene - thoát chết nhờ đang tắm



Harrison là đầu bếp, làm việc trên một con tàu. Vào một ngày, khi anh đang tắm thì con tàu gặp nạn và bắt đầu chìm dần xuống. Do tình huống bối rối không thể sơ tán với mọi người, Harrison đã chạy vào phòng máy, thật may mắn trong này có một túi khí, nhờ nó mà anh đã thoát chết khi tàu chìm. Cảnh sát đã tìm thấy Harrison 3 ngày sau đó, anh là người duy nhất sống sót trong số 12 thủy thủ đoàn.

Thoát nghèo nhờ giọng nói ngọt ngào

Ted Williams từng là một phát thanh viên triển vọng nhưng sau đó ông bị mất việc và trở thành kẻ lang thang không nhà cửa. Ông lang thang qua mọi con phố với bộ dạng của một gã hành khất và không nghĩ đến một ngày số phận sẽ mỉm cười với mình.



Một người lái xe mô-tô đã đăng đoạn clip có giọng hát của ông Williams lên mạng internet. Ông nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng và được mọi người biết đến. Đài phát thanh WNCI đã gọi ông đến phỏng vấn và Williams được nhận việc ngay sau đó không lâu. Ngoài ra, ông còn được đài tặng cho một ngôi nhà.

Joan Ginther - liên tục trúng vé số

Joan đã mua một chiếc vé số và giành được giải thưởng trị giá 5,4 triệu USD. Thật ngạc nhiên rằng sau lần mua chiếc vé số may mắn đó, Joan đã thắng rất nhiều lần khi mua vé số. Một lần là 2 triệu USD, 3 năm sau đó là 3 triệu USD và lần cuối cùng là vào năm 2008 với 10 triệu USD.

Juliane Koepcke - thoát chết sau tai nạn máy bay



Juliane là người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn máy bay trên sông Amazon vào năm 1971. Sau khi thoát chết khỏi vụ tai nạn thảm khốc, cô gái 17 tuổi này đã phải lang thang một mình trong khu rừng nhiệt đới với sự đe dọa và rình rập của lũ thú hoang một vài ngày cho đến khi cô được những người dân địa phương quanh đó cứu sống.

Maarten de Jonge - thoát chết vào phút trót

Vận động viên đua xe chuyên nghiệp người Hà Lan này đã đặt vé máy bay của một hãng hàng không Malaysia, tuy nhiên sau đó anh đã hủy chuyến bay của mình vào phút cuối cùng. Điều này đã giúp Maarten sống sót vì chuyến bay mà ông đặt vé đã mất tích trên Ấn Độ Dương.

Reshma Begum - 17 ngày bị vùi lấp dưới đống đổ nát vẫn sống



Reshma Begum là một thợ may, cô làm việc trên tầng thứ 18 của tòa nhà Rana Plaza. Người phụ nữ này đã may mắn sống sót sau khi tòa tòa nhà bị sập. Begum đã bị chôn vùi trong đống đổ nát trong vòng 17 ngày nhưng vẫn sống sót nhờ chỗ thức ăn và nước uống cô tìm thấy được. Begum sau đó đã được giải cứu bởi đội cứu hộ.

Thoát chết nhờ tóc nối



Cô gái 20 tuổi có lẽ là một trong những trường hợp thoát chết hy hữu nhất thế giới. Cô bị súng bắn thẳng vào đầu nhưng may mắn thay, viên đạn đã bị kẹt lại ở mớ tóc nối.

Tác giả bài viết: Diệp An

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP