Nhân ái

Vợ chồng nghèo nuôi hai con bại liệt

Khi sinh được 4 người con thì hai cháu trai ở giữa là Thông và Thái cứ lớn lên từng ngày và khỏe, bụ bẫm nhưng đến gần 6 tuổi thì cả hai chân bắt đầu teo tóp, không di chuyển được và cuối cùng phải nằm một chỗ...


1 250899
Hai người con của chị Điện bị tàn tật

Trong một lần vào miền Nam làm thuê, anh đã đem lòng yêu thương cô gái quê xứ Thanh, rồi thành vợ thành chồng. Họ sinh được 4 người con, lập nghiệp tại đất La Di, huyện Hàm Tân, Bình Thuận. Éo le thay, 2 trong 4 người con ấy của anh chị bị bại liệt nằm một chỗ.

Đó là trường hợp của vợ chồng anh Hồ Văn Phan và chị Hồ Thị Điện (đều sinh năm 1973 trú xóm 4, xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An).

Nhìn “cái chòi” xây bằng táp lô lợp prôximăng nóng như cái “lò bát quái” mà hai vợ chồng cùng 4 đứa con tá túc trong đó, chúng tôi bước vào chứng kiến hai cháu trai Hồ Văn Thông (SN 1996, nặng chỉ khoảng 20kg) và cháu Hồ Văn Thái (SN 2000) nằm một chỗ với đôi chân co quắp như hai thanh củi khô.

2 260686
Hai anh em Thông, Thái nằm một chỗ khiến với đôi chân co quắp, tong teo

Anh Phan cho biết, năm 1993, anh vào làm thuê ở Hàm Thuận, sau đó gặp vợ bây giờ. Vợ chồng sinh được 4 người con thì cháu gái đầu giờ cũng bỏ học ở nhà giúp bố mẹ nuôi hai em, còn cháu út đang học năm cuối THPT nhưng có lẽ cũng phải nghỉ học. Nguồn thu hàng ngày phụ thuộc vào việc anh Phan lên núi bắt chim; ruộng đồng thì chị Điện cũng không kham nổi bởi chị bị thọt chân từ nhỏ. Do vậy, cuộc sống rất cơ cực.

Khi sinh được 4 người con thì hai cháu trai ở giữa là Thông và Thái cứ lớn lên từng ngày và khỏe, bụ bẫm nhưng đến gần 6 tuổi thì cả hai chân bắt đầu teo tóp, không di chuyển được và cuối cùng phải nằm một chỗ trước khi bước vào lớp một.

3 314651
Giấy chứng nhận hộ nghèo của gia đình anh Phan chị Điện

Thấy cuộc sống vất vả, không thể trụ được nơi đất khách quê người nên năm 2003, vợ chồng con cái anh Phan dắt díu nhau về quê rồi đưa con đi khắp các bệnh viện tỉnh, Trung ương chữa trị nhưng các bác sĩ đều lắc đầu. Tài sản cạn kiệt nên vợ chồng anh chị đành phải quay về nhà với tấm giấy chứng nhận hộ nghèo để sống qua ngày đoạn tháng.

Chị Điện không được linh hoạt cho lắm với đôi chân cà nhắc chỉ biết ngồi bên con than vắn thở dài: “Hiện giờ cả 6 người trong nhà đang hưởng bảo trợ xã hội với phụ cấp mỗi tháng 1 triệu đồng. Số tiền đó chưa đủ mua thuốc cho hai cháu 1 tuần”.

Hoàn cảnh của vợ chồng anh Phan rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc xa gần. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Hồ Văn Phan, xóm 4 xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Tác giả bài viết: Xuân Bảy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP