Nhân ái

2 đứa trẻ bơ vơ trước cảnh bố bị tai biến, mẹ chết vì tai nạn

Bố bị tai nạn dẫn đến tai biến nằm một chỗ đã hơn 5 năm qua. Cách đây hơn 1 tuần, người mẹ gặp tai nạn giao thông và chết tại chỗ. Giờ đây hai đứa bé như mất phương hướng trong cuộc sống.

Hai đứa con bơ vơ giữa dòng đời, bố tai biến nằm một chỗ, mẹ mãi vĩnh viễn ra đi.


Mới đây, PV Dân trí tại Nghệ An nhận được đơn cầu cứu từ gia đình em Đào Thị Tố Uyên (SN 1998; ở xóm 12, xã Khánh Sơn 2, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) - hiện đang là học sinh lớp 12, Trường THPT Nam Đàn 2.

Những ngày giữa tháng 5, mảnh đất xứ Nghệ vốn đã nắng nóng càng thêm khắc nghiệt hơn khi chúng tôi đặt chân đến gia đình em Tố Uyên. Trong căn nhà nhỏ thấp ẩm, mái nhà được lợp bro-xi-măng ở sát chân đồi và nóng đến lạ lùng. Bởi xung quanh nhà em không một bóng cây, mà toàn đồi núi trọc, đất cằn, sỏi đá bao quanh.

2 dua tre bo vo truoc canh bo bi tai bien me chet vi tai nan
Công việc thường ngày của Uyên ngoài chăm sóc bố thì lau dọn nhà cửa, rửa bát, nấu cớm...
2 dua tre bo vo truoc canh bo bi tai bien me chet vi tai nan2
Căn nhà nhỏ nằm cạnh những mỏ đất cằn trơ sỏi đá. Nhà thấp tè, chưa nắng đã nóng.

Dù hôm nay là ngày thứ 3 nhưng Uyên phải nghỉ học ở nhà chăm bố và soạn sửa bữa cơm hàng ngày để cúng cho người mẹ mới mất - chị Lê Thị Thủy (SN 1977 - mất vì tai nạn giao thông hơn một tuần trước).

Xa phía trong gian nhà giữa, người bố nằm bất động trên chiếc chõng ở một góc nhỏ lầy lội mồ hôi. Uyên vội vàng lấy cái khăn mỏng tanh, thấm nước mát rồi lau cho bố và bảo: “Bố em quê ở tận tỉnh Hà Nam chú à. Bố bị tai nạn và chuyển sang tai biến đã nằm thế này hơn 5 năm rồi. Giờ mẹ mất, hai chị em cháu cũng không biết sao nữa”. Nói đoạn Uyên lau vội nước mắt trên đôi má non nớt, rồi nhìn lên bàn thờ - nơi di ảnh mẹ đang để trên đó.

2 dua tre bo vo truoc canh bo bi tai bien me chet vi tai nan3
Dù nằm một chỗ, song anh Khánh đầu óc có khi cũng nhận biết và anh khóc.
2 dua tre bo vo truoc canh bo bi tai bien me chet vi tai nan4
Thời tiết nóng bức, hằng ngày Uyên cứ phải lấy khăn giặt rồi lau cho bố.

Anh Đào Duy Khánh (SN 1967) quê gốc ở Hà Nam. Anh vốn là thợ mộc, phiêu dạt vào huyện Nam Đàn (Nghệ An) làm ăn và bén duyên với chị Thủy. Hai vợ chồng anh Khánh chị Thủy sinh được hai người con là cháu Uyên và Đào Duy Nhật (SN 2001).

Khi hai đứa con lớn chút đỉnh, anh Khánh và chị Thủy lao vào làm ăn với mong ước để sau này các con được học hành đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, cách đây hơn 5 năm, trong một lần trên đường đi làm về, anh Khánh bị tai nạn và di biến sang tai biến mạch máu não và nằm một chỗ.

2 dua tre bo vo truoc canh bo bi tai bien me chet vi tai nan5
Góc học tập quá đơn giản của hai chị em Uyên.

Người thân, lãnh đạo xã chia sẻ về hoàn cảnh hai cháu.

Cũng chừng ấy thời gian, Uyên cùng mẹ và em trai phải thay nhau chăm sóc vì bố không có khả năng đi lại, sinh hoạt như người bình thường. Nhưng rồi, mới đây, chị Thủy (mẹ Uyên) bị tai nạn chết. Chị Thủy chết đi, để lại hai đứa con đang tuổi thơ dại cho người chồng nằm bất động một chỗ. Gia đình vốn đã khó khăn nay thêm chồng chất kiệt quệ.

“Sáng nay em trai đi thi kiểm tra chất lượng nên phải đến trường để thi chú à. Cháu phải nghỉ học ở nhà chăm bố và nấu cơm cúng cho mẹ nữa. Sắp đến ngày thi tốt nghiệp cấp 3 và thi đại học nữa, lo lắm nhưng cháu không biết phải làm sao. Đi học thì không có ai chăm bố cả nên cháu phải nghỉ chú ạ”, Uyên buồn nói.

2 dua tre bo vo truoc canh bo bi tai bien me chet vi tai nan6
2 dua tre bo vo truoc canh bo bi tai bien me chet vi tai 7
Ngoài thời gian đến lớp, Nhật và Uyên hai chị em thay nhau bế bố vệ sinh.

Ngồi bên cạnh nói như muốn khóc vì xót thương cho hoàn cảnh éo le mà 2 người cháu đang gặp phải, anh Lê Đình Quảng (SN 1976; em trai chị Thủy - mẹ của Uyên) buồn rầu:

“Anh Khánh quê gốc ở tỉnh Hà Nam “lưu lạc” vào đây lập nghiệp với nghề thợ mộc. Rồi anh nên duyên vợ chồng với chị Thuỷ. Sau khi sinh được Uyên và Nhật, dù cuộc sống khó khăn, vất vả nhưng 2 người luôn yêu thương nhau và cố gắng làm để nuôi gia đình. Ngoài nghề làm mộc, vợ chồng anh còn nhận thêm ruộng để làm nông. Nhưng rồi mọi thứ quá đột ngột, khi anh bị tai biến nằm một chỗ, chị thì mãi vĩnh viễn ra đi”.

2 dua tre bo vo truoc canh bo bi tai bien me chet vi tai nan7
Ngoài thời gian đi học, Uyên phải gánh vác việc gia đình nấu cơm cúng cho mẹ.
2 dua tre bo vo truoc canh bo bi tai bien me chet vi tai 8
Mẹ ra đi trong khi bố bị tai biến nằm một chỗ, hai đứa con như gà mất mẹ bơ vơ giữa dòng đời.
2 dua tre bo vo truoc canh bo bi tai bien me chet vi tai nan9
Không biết mai này, hai chị em Uyên có học hành đến nơi đến chốn nữa không khi mà bố hai em đã nằm bất động một chỗ.

Anh Quảng bảo: “Hôm 4/5 vừa rồi, vợ (chị Thuỷ) cùng cô em họ đi sắm sửa đồ để chuẩn bị giỗ ông thì bị tai nạn, tự ngã xuống đường rồi mất. Không ngờ em ấy lại mất đột ngột thế. Giờ không biết tương lai của chồng với 2 con ra sao đây nữa”.
2 dua tre bo vo truoc canh bo bi tai bien me chet vi tai nan10
Bà nội cùng hai đứa cháu trong ngày buồn nhất thế gian.
2 dua tre bo vo truoc canh bo bi tai bien me chet vi tai nan11
Bà Cốm - mẹ anh Khánh dường như hết nước mắt từ ngày nhận tin con dâu mất, để lại hai đứa cháu bơ vơ.

Cũng theo anh Quảng chia sẻ, hiện gia đình anh Khánh còn vay nợ gần 100 triệu đồng của người thân, bạn bè và hàng xóm để chữa bệnh cho anh mà không biết khi nào mới trả được.

Nghe tin con dâu mất, bà Trần Thị Cốm (80 tuổi, mẹ anh Khánh) vội vàng bắt xe từ Hà Nam vào thắp nén hương cho con và trông coi các cháu. Vào thấy cảnh con cháu éo le, bà Cốm khóc ngất lên ngất xuống mấy ngày trời.

“Thương con và các cháu lại rơi vào hoàn cảnh éo le này. Tôi thì già rồi, nghe tin con mất vội vàng bắt xe vào đây. Sức yếu giờ cũng chẳng chăm hay giúp gì được con cháu. Giờ chỉ trông cậy vào các o, cậu, hàng xóm ở đây cùng san sẻ, giúp đỡ các cháu qua cơn hoạn nạn này”, bà Cốm sụt sùi chia sẻ.

2 dua tre bo vo truoc canh bo bi tai bien me chet vi tai nan12
Tâm sự cùng PV, đôi khi Uyên lại cảm thấy đau xót vì gia cảnh em đang phải gánh chịu.

Ngồi bên cạnh buồn rầu, anh Lê Đình Quảng tiếp lời: “Trước mắt thì các o, cậu, hàng xóm cùng chung tay nhau giúp đỡ anh Khánh và 2 cháu. Cuộc sống nông thôn giờ có gì chia sẻ nhau thôi. Có cân gạo hay mớ rau thì cũng giúp cho các cháu qua ngày chứ tương lai sau này thì thương các cháu lắm. Mong các cấp chính quyền, nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ để các cháu bớt khó khăn”.

Chia sẻ với PV Dân trí, ông Phạm Thương Mại - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn cho biết: “Gia đình anh Khánh, chị Thủy hiện nay là gặp rất nhiều khó khăn... Hiện nay xã cũng đã giao cho Trường THCS tiếp tục vận động cháu nhỏ (cháu học lớp 9) đến trường và cháu phải được học hành đến nơi đến chốn, tuyệt đối không để các cháu bỏ học dở chừng”.

2 dua tre bo vo truoc canh bo bi tai bien me chet vi tai nan13
Bà Cốm - bà nội bên đứa con trai đau khổ của mình. Bà bảo: "Tuổi như tôi thì đáng lẽ là chết rồi, giờ này phải nhìn con đau khổ thế này...".

“Sau khi sự việc xảy ra ở gia đình cháu Uyên phía nhà trường chúng tôi cũng đã vận động được hơn 10 triệu đồng từ giáo viên, hội phụ huynh, các em học sinh và đã trao cho em ấy. Với em Uyên, ở trường luôn là học sinh ngoan, học tốt và được bạn bè yêu mến. Khó khăn nhất hiện nay là gia đình em Uyên mẹ đã mất, bố nằm một chỗ nên con đường học vấn của em chắc cũng gặp khá nhiều khó khăn”, thầy Lê Văn Quyền - Phó hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 2 chia sẻ.

Được biết, 2 người con của vợ chồng anh Khánh học giỏi. Nhiều năm liền luôn là học sinh giỏi tiên tiến của trường. Hiện tại Uyên đang học lớp 12. Kỳ thi đại học tới đây, Uyên cho biết sẽ dự thi vào ngành giáo dục mầm non của trường Đại học Vinh để gần nhà, tiện đi lại và có thời gian còn chăm sóc bố.

14
2 dua tre bo vo truoc canh bo bi tai bien me chet vi tai nan15
Đơn xác nhận hoàn cảnh.
2 dua tre bo vo truoc canh bo bi tai bien me chet vi tai nan16
Giấy xác nhận hộ nghèo.

Thế nhưng, từ ngày mẹ mất cho tới nay, bố nằm một chỗ không ai chăm sóc khiến Uyên phải nghỉ học thường xuyên thì không biết giấc mơ để tiếp tục đến trường, đến giảng đường với em đang còn là dấu chấm hỏi lớn.

Hiện hoàn cảnh gia đình của Uyên đang rất khó khăn, thiếu thốn. Mong rằng các nhà hảo tâm trên cả nước sẽ cùng chung tay giúp đỡ để hai em không phải bỏ lỡ giấc mơ đến trường chỉ vì hoàn cảnh quá éo le.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Cháu Đào Thị Tố Uyên, ở xóm 12, xã Khánh Sơn 2, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) - hiện đang là học sinh lớp 12, Trường THPT Nam Đàn 2. ĐT: 0967.377.596

Tác giả bài viết: Nguyễn Duy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP