Nhân ái

2 đứa trẻ bất hạnh 3 năm mất cả bố lẫn mẹ

Ngày chồng bị nhóm côn đồ sát hại cũng là thời điểm người vợ phát hiện mang bầu đứa con thứ hai. Vì muốn đòi lại công lý cho chồng và chăm sóc cho hai con, người phụ nữ nén đau gắng gượng ngược xuôi lo toan. Đau đớn thay, khi vừa hết tang chồng, người vợ trẻ cũng qua đời, lìa bỏ hai đứa con thơ.


1 RNQW jpg ashx
Hai đứa trẻ ngây thơ chắp tay trước di ảnh mẹ

Từ khi chồng mất, chị Đạt làm đủ nghề để nuôi các con. Hàng ngày, chị dậy từ 4h sáng, khóa cửa ngoài để hai con ngủ trong nhà rồi đánh xe lên xã Nghi Phú lấy sỉ các loại giò về nhập cho các quán ăn sáng ở chợ.

Hai đứa nhỏ dường như “biết thân biết phận” nên khi mẹ vắng nhà đều rất ngoan, tự chơi với nhau chờ mẹ về … Thế mà chỉ sau một đêm, các cháu đã phải đeo khăn tang khi còn quá nhỏ để hiểu bất hạnh xảy ra.

Vừa hết tang cha...

Hai chị em Nguyễn Thị Ánh Ngọc (4 tuổi) và Nguyễn Quang Sáng (2 tuổi, ngụ xóm 2, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) từ nay thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Mẹ của các em vừa đột ngột ra đi sau vụ tai nạn thảm khốc. Trước đó hơn 3 năm, người bố cũng tức tưởi qua đời vì bị nhóm côn đồ sát hại.

Ôm hai cháu ngoại vào lòng, bà Mai Thị Loan (67 tuổi) nghẹn ngào: “Mẹ nó mới mất cách đây mấy ngày nhưng các cháu còn dại lắm, chưa biết chuyện gì. Ai đến thắp hương thì chạy đến đứng nhìn ngơ ngác, khi được nhắc vái lạy mẹ, hai chị em cũng vái cho qua rồi lại chạy đi chơi”.

Trong dòng nước mắt, bà Loan kể lại cái chết oan nghiệt của vợ chồng con gái. Con rể bà, anh Nguyễn Quang Hạnh (SN 1976) đã bị nhóm côn đồ sát hại vào tháng 1/2013. Trước đó một năm, vì nghèo khổ tích góp mãi vẫn không cất được căn nhà nhỏ, anh Hạnh bàn với vợ là chị Nguyễn Thị Đạt (SN 1988) vay tiền đi xuất khẩu lao động Angola. Để có đủ số tiền đặt cọc 5.500 USD, vợ chồng họ phải chạy vạy khắp nơi, cả vay ngân hàng lẫn anh em họ hàng.

Sau thời gian dài chờ đợi chưa đi được, anh Hạnh quyết định không đi nữa, đến Công ty XKLĐ Cosevco (nằm trên đường Nguyễn Trãi, TP Vinh) để xin rút lại tiền đặt cọc. Sau thời gian dài dùng dằng, Công ty chỉ trả cho anh 3.000 USD, số còn lại hẹn ngày 16/1/2013 trả tiếp.

Đến ngày hẹn, anh Hạnh cùng bố đến trụ sở công ty lấy tiền nhưng không gặp giám đốc. Khi hai bố con đang ngồi ở phòng khách thì có người vào gọi anh Hạnh sang quán cà phê bên cạnh “nói chuyện”, anh không đi.

Khoảng 5 phút sau, người trên lại quay vào bảo anh Hạnh không sang quán cà phê thì ra ngoài đường nói chuyện cũng được. Anh Hạnh vẫn không đi, liền đó bị bốn đối tượng khác ở ngoài xông vào đánh.

Thấy con bị “quây” đánh, bố anh Hạnh vơ vội hai chiếc mũ bảo hiểm để can ngăn thì bị hai thanh niên quay lại dùng côn đánh vào người. Trong lúc hỗn loạn, bất ngờ một đối tượng đã dùng dao đâm từ phía sau khiến anh Hạnh bị thương nặng, dù được đưa đi cấp cứu ngay nhưng không qua khỏi.

Hay tin chồng bị sát hại, chị Đạt vật vã đau đớn, càng xót xa hơn khi chị vừa phát hiện mang thai đứa con thứ hai được hơn một tháng. Vì muốn đòi lại công lý cho chồng, nuôi con ăn học, chị nén đau cố gắng chạy vạy ngược xuôi.

Hơn một năm sau ngày anh Hạnh gặp nạn, phiên tòa xét xử nguyên giám đốc Công ty Cosevco và tám đồng phạm liên quan đến vụ án diễn ra. Giám đốc Công ty trên bị kết án 30 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”, “Che giấu tội phạm”.

Còn đối tượng trực tiếp ra tay sát hại anh Hạnh lĩnh án 15 năm tù giam, buộc chu cấp mỗi tháng 600 nghìn đồng/tháng/cháu đối với hai con nạn nhân đến khi các cháu trưởng thành. Tuy nhiên, cho đến nay, theo lời bà Loan, gia đình chưa nhận được đồng tiền nào từ bị cáo này.

Chồng mất, một mình chị Đạt nuôi hai con nhỏ, cuộc sống vô cùng khó khăn. Nhất là thời điểm sinh con thứ hai, nỗi đau mất chồng chưa nguôi ngoai khiến người vợ trẻ trở nên u uất, sầu muộn. Việc chăm hai con thơ càng trở nên vất vả, chưa kể sức khỏe con gái đầu không tốt.

Theo gia đình, do thời điểm mang thai đầu lòng, chị Đạt bị lên sởi và uống thuốc nên khi sinh ra Ngọc Ánh nhỏ xíu, bị suy dinh dưỡng nặng, mãi hơn 2 tuổi mới chập chững tập đi.

... Lại đến tang mẹ

Cuộc sống trong khó khăn của ba mẹ con cứ thế trôi đi trong sự đùm bọc của gia đình, chòm xóm. Ai ngờ bất hạnh lại dồn dập khi chị Đạt lại đột ngột ra đi. Nhắc đến chuyện đau lòng, bà Loan không kìm được nước mắt.

Sáng sớm 20/6/2016, cũng như mọi ngày, chị Đạt chạy xe máy đi lấy giò về bán kiếm ít tiền lời nuôi con, không may bị chiếc xe bán tải ngược chiều mất lái đâm phải. Chị Đạt tử vong tại chỗ. Khi đó mới 5h sáng.

“Con gái tôi chết thảm quá. Nó ra đi không một lời từ biệt, để 2 đứa con thơ bơ vơ như thế này đây”, nói đoạn, bà Loan quyệt ngang nước mắt đến thắp hương cho con gái đoản mệnh.

Nghe bà bảo đến thắp hương cho mẹ, hai đứa trẻ đang ngồi chơi lon ton chạy đến. Sau khi được bà mặc cho chiếc áo tang, cả hai cầm nén nhanh vái vội. Nhìn ánh mắt ngơ ngác của hai đứa trẻ trước di ảnh mẹ, những người có mặt đều không cầm được nước mắt.

Bà Loan kể, từ khi chồng mất, chị Đạt làm đủ nghề để nuôi các con. Hàng ngày, chị dậy từ 4h sáng, khóa cửa ngoài để hai con ngủ trong nhà rồi đánh xe lên xã Nghi Phú (cách đó chừng 10km - PV) lấy sỉ các loại giò về nhập cho các quán ăn sáng ở chợ. Hai đứa nhỏ dường như “biết thân biết phận” nên khi mẹ vắng nhà đều rất ngoan ngoãn, tự chơi với nhau chờ mẹ về, không bao giờ khóc đòi… Thế mà chỉ sau một đêm, các cháu đã phải đeo khăn tang khi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Sáng mai ngủ dậy, thấy nhà đông người, đứa trẻ vẫn còn khoe: “Mẹ Đạt đang đi bán giò, trưa về sẽ ru em ngủ…”. Nhưng sau mấy ngày không thấy bóng dáng mẹ trở về, đứa chị dường như bắt đầu nhận ra sự khác thường.

Bà Loan nghẹn ngào kể: “Hôm qua, cháu nó còn nói với tôi rằng: “Con không thương mẹ Đạt nữa, nói đi lấy hàng rồi về liền mà mấy ngày nỏ thấy về. Giận mẹ rồi. Nghe cháu thủ thỉ, tôi chỉ biết khóc”.

Gia đình cho biết, sau lễ 50 ngày cho chị Đạt, gia đình sẽ tổ chức họp nội bộ để quyết định ai nuôi hai cháu. Hiện tại, hai bên nội ngoại thay nhau đến ở lại cùng hai đứa trẻ để lo ma chay cho người mẹ xấu số.

Ông nội hai cháu đã 80 tuổi, bà nội đã qua đời, ông bà ngoại cũng gần 70 tuổi, không có thu nhập ổn định. Lo xong đám tang cho con gái, ông bà chỉ biết ôm cháu vào lòng, chưa biết xoay xở ra sao với tương lai.

Bạn đọc hảo tâm giúp đỡ hai cháu bé trong bài viết xin liên hệ: Chị Lê Thị Thuyết (bác dâu của hai cháu), số điện thoại 01697762258

Tác giả bài viết: Long Trần

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP