Pháp luật

Người đàn ông trốn truy nã 18 năm bị bắt khi về thăm nhà

Trong khi các đồng phạm bị bắt vì vào rừng ở Khánh Hòa triệt hạ khối lượng gỗ quý, ông Hùng lẩn trốn suốt 18 năm.

Ngày 21/2, Công an huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) bắt giữ ông Nguyễn Văn Hùng (57 tuổi) điều tra hành vi Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, theo lệnh truy nã.
Người đàn ông trốn truy nã suốt 18 năm. Ảnh: C.A

Theo hồ sơ, tháng 4/1999 ông Hùng cùng gần chục người vào rừng Khánh Sơn (Khánh Hòa) chặt hạ gỗ quý với khối lượng lớn bị kiểm lâm phát hiện. Đồng phạm bị bắt, riêng ông Hùng lợi dụng hỗn loạn tẩu thoát.

Biết bị truy nã, ông ta lang thang các tỉnh miền Nam, sống bằng nghề bán vé số.

Hôm 17/2, nghi can lần đầu về quê ở huyện Đông Hòa thăm gia đình sau 18 năm lẩn trốn, khi vừa xuất hiện trước sân thì bị cảnh sát bắt giữ.

Tác giả bài viết: Xuân Ngọc

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP